Mới đây, trên MXH xuất hiện một đoạn video ghi lại giây phút hạnh phúc của hai cha con trong ngày lễ tốt nghiệp. Ngay sau khi chia sẻ, đoạn video đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, cô gái đã cởi mũ và áo cử nhân của mình để khoác lên người cha. Giây phút đó cô đã ôm chầm lấy cha, còn người cha trên mặt lộ rõ vẻ xúc động xen lẫn hạnh phúc.
Đoạn video đã nhận về lượng tương tác lớn từ người xem chỉ sau ít ngày đăng tải. Hầu hết mọi người đều gửi lời chúc mừng đến cô gái đã chính thức tốt nghiệp. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ấm áp của hai cha con.
Được biết, nhân vật chính trong đoạn clip là bạn Phạm Thị Ngọc Huệ (sinh năm 1999, đến từ Đồng Tháp) vừa tham gia lễ trao bằng tốt nghiệp hôm 26/2 vừa qua tại Đại học Đồng Tháp. Ngoài cha đồng hành với Huệ trong buổi lễ đặc biệt này còn có mẹ của cô bạn.
Chia sẻ với Zing, Huệ cho biết: "Mình tuy không học trường top đầu nhưng cha mẹ vui và tự hào lắm. Mình vẫn nói với mọi người xung quanh rằng ngày mình ra trường cũng là ngày cha mẹ 'tốt nghiệp'. Vì nếu không có họ, mình sẽ không làm được như ngày hôm nay".
Gia đình Huệ có 5 anh em nhưng mình cô bạn là được tạo điều kiện để theo đuổi hết bậc đại học. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 4 anh trai của Huệ chỉ học hết lớp 9 rồi đi học nghề. Cha mẹ đều làm nghề nông, cũng có khoảng thời gian hai người đi làm công nhân để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Là con út trong nhà, các anh lại đều đã ra ngoài mưu sinh, không ai còn theo học nữa nên Huệ được cha mẹ dành hết mọi cố gắng để cho cô đi học.
Không phụ công của cha mẹ, Ngọc Huệ thi đỗ vào ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Đồng Tháp. Buổi tối trước ngày diễn ra lễ nhận bằng, cô gái này đã gọi điện mời cha mẹ đến trường chứng kiến giây phút hạnh phúc của con và cùng nhau ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.
Trong lễ nhận bằng, cha mẹ đã không giấu được niềm vui, xúc động và sự hãnh diện về con. Thấu hiểu được điều đó, khi chụp ảnh cùng cha, Huệ đã khoác áo và mũ cử nhân lên cho ông. Đây cũng chính là cách mà cô gái xinh xắn này cảm ơn những hy sinh của cha. Ngọc Huệ luôn trân trọng tình cảm mà cha mẹ và các anh dành cho mình.
"Có đôi lần nhìn thấy những vết nhăn trên mặt và đôi bàn tay chai sần của cha mẹ, tôi rất thương. Đời này được gặp và làm con của cha mẹ là điều hạnh phúc nhất của tôi", Huệ tâm sự. Hiện tại, cô gái sinh năm 1999 sau khi ra trường đã làm việc tại một ngân hàng ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.