Taeyeon (SNSD) bày tỏ sự tiếc nuối với các đàn em trong showbiz vì một điều này

Cheese
Taeyeon đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về thế hệ đàn em trong showbiz.

Ngày 14/2 vừa qua, Taeyeon - thủ lĩnh của SNSD đã chính thức quay trở lại đường đua Kpop. Cô ra mắt full album INVU, đây là full album thứ 3 trong sự nghiệp của nữ idol. “INVU” là bản tình ca pop dance trên nền nhạc house với âm thanh synth huyền ảo và giai điệu của sáo. Ca khúc đã đạt Realtime All-kill sau hơn 1 ngày phát hành và đang tiếp tục củng cố thứ hạng, chinh phục Perfect All-kill. Không chỉ có vậy, doanh thu album INVU ngày đầu đạt con số 84.225 bản. Đây là album có doanh thu ngày đầu cao nhất trên Hanteo của nghệ sĩ solo nữ năm 2022. 

Dù ra mắt đã 15 năm nhưng những thành tích Taeyeon đạt được vẫn khiến nhiều đàn em phải ngưỡng mộ. Mới đây, nữ ca sĩ đã có buổi phỏng vấn online ra mắt album INVU. Khi được nhắc đến là một trong những “tượng đài” của idol trẻ, Taeyeon cho biết cô cảm thấy vui và đồng thời cũng rất áp lực. 

Taeyeon (SNSD) bày tỏ sự tiếc nuối với các đàn em trong showbiz vì một điều này - Ảnh 1

Trong buổi phỏng vấn, leader của SNSD đã đưa ra vài lời khuyên cho hậu bối của mình và cũng bày tỏ sự tiếc nuối tới đàn em vì ngành công nghiệp Kpop đang ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của 1 nghệ sĩ K-pop là họ phải biết chính xác mình muốn gì và truyền tải nó qua âm nhạc và màn trình diễn. Tôi mong các hậu bối sẽ nắm bắt được cơ hội, đồng thời đừng để bị tổn thương. Tôi nghĩ nền công nghiệp K-pop bây giờ đang ngày càng khốc liệt hơn. Tôi thấy thương các em ấy vì phải cố gắng sống sót trong môi trường này. Tôi chỉ mong họ sẽ không bị tổn thương trong chuyến hành trình của mình" - Taeyeon chia sẻ.

Taeyeon (SNSD) bày tỏ sự tiếc nuối với các đàn em trong showbiz vì một điều này - Ảnh 1

Kpop cũng đã bước sang thế hệ thứ 4, và mỗi năm đều có hàng chục nhóm nhạc mới được ra mắt. Tương lai của những thực tập sinh ngày càng trở nên vô định hơn khi họ phải luyện tập trong rất nhiều năm để được ra mắt, nhưng debut rồi thì phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ khác. Thậm chí những nhóm nhạc đến từ các công ty giải trí lớn cũng phải chạy show liên tục để mong khán giả nhớ đến. Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ, các idol phải hứng chịu rất nhiều những bình luận tiêu cực kèm theo việc cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng do antifan và fan cuồng quấy rối,... Những bày tỏ của Taeyeon đã nhận về nhiều sự đồng cảm cũng như lời khen của dân tình.

Taeyeon (SNSD) bày tỏ sự tiếc nuối với các đàn em trong showbiz vì một điều này - Ảnh 1

Bình luận của CĐM:

- Taeyeon trải qua bao nhiêu chuyện rồi nên bả hiểu lắm… người thì nhỏ xíu mà sao toàn trải qua nhiều chuyện buồn quá

- Tôi thấy Kpop giờ nhiều cơ hội thành công, fan cũng đông lên khá nhiều rồi, nhìn lượng sale album thì biết. Nhưng là kiểu nước chảy chỗ trũng ý, nhóm nào càng nổi thì fan hầu hết tập trung ở đấy, phần nugu còn lại vẫn vất vả lắm

- Chắc đó là lí do Taeyeon đặc biệt yêu thương và ủng hộ aespa và NCT rất nhiều. Mỗi lần 2 nhóm comeback là chị đăng str, đăng post lên IG. Đi radio lâu lâu chị cũng đề cập 2 nhóm, khen các thành viên 2 nhóm, thậm chí là mong muốn được hợp tác cùng. Một tiền bối đáng iu và đáng kính của NCT và aespa 

- Ác liệt thật. Quay qua quay lại bây giờ Gen 4 debut nhiều nhóm lắm, thậm chí tôi còn chờ biết ai là ai. Chưa kể bây giờ fan cũng áp lực nữa, cứ làm mọi thứ để idol mình có thành tích, kh có thành tích thì idol mình cứ mãi như vậy thôi.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Taeyeon (SNSD) bày tỏ sự tiếc nuối với các đàn em trong showbiz vì một điều này tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Tưởng vậy mà không phải vậy

Có những điều chúng ta vẫn mặc định từ trước đến giờ về một số loài vật mà không hề biết rằng, đó thực ra chỉ là… những lầm tưởng.