GIẢI TRÍ Sao - Show Nhạc Phim Thời Trang Vui - Độc - Lạ
Chuyện đi làm căn cước công dân: Xin lỗi tuổi 15, sai lầm một lần nữa lặp lại rồi!
Một nỗi lo chung của những ai đã, đang và sẽ đi làm căn cước công dân là "tôi không ngủ được mấy ngày hôm nay vì sợ lặp lại sai lầm năm 15 tuổi của mình".
Chủ đề làm thẻ căn cước công dân những ngày gần đây đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ngoài vấn đề thủ tục thì điều khiến dân tình quan tâm nhất là bí kíp để có một tấm hình trên căn cước - thứ sẽ theo mình thật lâu sao cho xinh xắn, hoặc chí ít cũng là bức ảnh dễ nhìn nhất.
Nhưng quả thật, người tính không bằng trời tính, mọi lời khuyên chỉ mang tính chất tương đối. Tham khảo đủ các kiểu để rồi thực tế có được như ý muốn không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
Mới đây, cư dân mạng đã mở một hội show ảnh căn cước công dân, kèm theo đó là những dòng nước mắt khóc ròng. Đã tự dặn bản thân không được phạm sai lầm năm 15 tuổi nhưng đành phải xin lỗi chính mình một lần nữa vì không thành công rồi!








Bằng tất cả những dẫn chứng trên chỉ muốn nói với các bạn một điều: Chúc các bạn có một chiếc căn cước công dân thật đẹp!