Ronaldo nhận lời chúc mừng của Sir Alex Ferguson, Luis Figo và "người đặc biệt" Jose Mourinho.
Ronaldo gọi điện vào tù thông báo cho Messi thông báo rằng đã vô địch Euro.
Antoine Griezmann chỉ biết nhìn Ronaldo đoạt Champion League, giờ đây là Euro. Quả bóng vàng chắc chắn nằm trong tầm tay Ronaldo.
Pha "đấm bóng" của Bastian Schweinsteiger đã giúp Italia cầm hòa Đức trong 90 phút tại vòng tứ kết.
HLV Joachim Loew bị dị ứng với "nước hoa" có thành phần Payet, Paul Pogba và Antoine Griezmann.
Simone Zaza với pha sút penalty điệu nghệ đã góp phần đưa Italy về nước.
"Chú rồng" Gareth Bale phun lửa thiêu cháy đội tuyển Bỉ.
Dimitri Payet trở thành người hùng của đội tuyển Pháp ở trận khai mạc, bàn thắng của anh giúp đội nhà có chiến thắng 2-1.
Kể từ năm 1980, người ta mới thấy một Euro bạo lực đến thế.
Marouane Fellaini của Bỉ không để lại ấn tượng gì ngoài mái tóc vàng hoe.
Trước khi trở thành nhà vô địch, Ronaldo cũng bị đóng băng trước sức mạnh của Iceland.
Dù đứng ở đâu, HLV Joachim Loew cũng thể hiện ông là con người mất vệ sinh.
Gareth Bale và tuyển Xứ Wales bị người Anh hạ gục.
Các cầu thủ Croatia nhặt pháo CĐV nhà nhém xuống sân trong trận gặp Cộng hòa Czech.
Ronaldo nhìn thật yếu đuối trong trận gặp tuyển Áo.
Gareth chắc chắn xứng đáng nhận phong tước hiệp sĩ từ nữ hoàng hơn Rooney.
Ronaldo bực tức nhém micro của phóng viên sau những trận hòa đáng thật vọng Iceland, CH Ireland.
Chiến binh Viking Iceland đã hủy diệt tuyển Anh.
TP
Nguồn: Goal.com