Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia. Hàng chục người hâm mộ đã đến nhà cầu thủ Quang Hải (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) và sân bóng trước nhà Quang Hải. Trời mưa nặng hạt, khá rét nhưng nhiều người ở nơi xa vẫn đến cổ vũ cho đội tuyển để cùng chung vui với không khí bóng đá tại đây.
Gia đình cầu thủ Quang Hải cùng cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam
Mẹ cầu thủ Quang Hải đứng dưới trời mưa để cổ vũ cho Quang Hải và đội tuyển Việt Nam
Dù trời mưa, nhưng sân bóng trước nhà Quang Hải vẫn luôn đông các cổ động viên đến xem trên màn hình Led
Những cầu thủ nhí của thôn Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh cổ vũ cho đàn anh
Bạn Nguyễn Tiến Minh (9 tuổi, trường Tiểu học Phương Liệt) chia sẻ: "Mình thấy vui khi được bố mẹ dẫn đến nhà cầu thủ Quang Hải để xem bóng. Mình thích xem cầu thủ đá bóng, với đôi chân khéo léo của anh mong anh cùng các đồng đội sẽ dành chiến thắng.”
Bạn Nguyễn Đức Trung (9 tuổi, trường Tiểu học Phương Liệt): “Mình rất hâm mộ anh Quang Hải, mỗi khi có trận anh Quảng Hải đá là mình giành thời gian để xem. Mình mơ ước sau này cũng trở thành cầu thủ đá bóng giỏi như anh ấy.”
Nguyễn Hoàng Long (lớp 5B, trường Tiểu học Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội)
Nguyễn Hoàng Long (lớp 5B, trường Tiểu học Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) bày tỏ: “Mình thích xem anh Quang Hải đá bóng. Mình chúc cả đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch lần này.”