Nói đến tháng 4 học trò tụi mình thường nghĩ về những lời nói dối vụng về, nghĩ về cái nắng nhẹ nhàng đón chào mùa hạ, còn toàn thể người dân đất Việt khi nghĩ về tháng 4 sẽ rất tự nhiên nghĩ về ngày đại thắng của dân tộc, ngày Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập, tự do. Đó chính là ngày 30/4 - Ngày Giải phóng (hoàn toàn) miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối. Là người Việt Nam máu đỏ da vàng chúng ta có quyền tự hào về điều đó, tự hào về dấu mốc vàng son trong trang lịch sử dân tộc.
Chắc hẳn nhiều người đã quen thuộc với hình ảnh chiếc xe tăng đã húc đổ cổng sắt và tiến vào Dinh Độc lập ngày 30/4/1975.
Sự kiện ngày 30/04/1975, hay còn gọi là Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Như tên gọi, đây là ngày chấm dứt Chiến tranh tại Việt Nam khi Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam tiến vào thành phố Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng nội các tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau đó, để ghi nhận sự kiện này cũng như ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Sài Gòn đã đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay.
Từ đó, ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở thành nhân chứng cho lịch sử Việt Nam. Đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, là sự hi sinh của biết bao đồng bào dân tộc đã ngã xuống vì nền tự do, độc lập, thống nhất đất nước; chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là trang sử hào hùng, chói lọi; là truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm dân tộc.
Do đó, ngày 30/4 được quy định là một trong những Ngày lễ lớn và được chính phủ cho nghỉ hàng năm.