Áp dụng “mã nuôi em”, dự án Ánh sáng núi rừng thành công nhờ đổi mới

Huệ Anh
Nắm bắt thông tin qua “Mã nuôi em”, minh bạch tài chính, hiểu rõ tâm lý “kiếm ăn – kiếm chữ” của trẻ em vùng cao,... là những điểm mới giúp dự án “Nuôi em – Ánh sáng núi rừng” nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.

Dự án “Nuôi em – Ánh sáng núi rừng” chính thức phát động từ ngày 4/6/2018. Sau hơn một tháng triển khai, đã có hơn 2000 bạn học sinh tại bản Huổi Pinh và Nậm Xả (xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) được các mạnh thường quân nhận nuôi.

Chương trình được thực hiện bởi nhóm Tình nguyện Niềm tin, một đơn vị hoàn toàn tự do và toàn quyền tự quyết trong các công việc thiện nguyện (lựa chọn đối tượng, địa điểm, giải pháp, tài chính,...), cùng sự phối hợp thực hiện của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Nhé và được bảo trợ bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia VVC.

Mô hình của dự án đã được xây dựng thành công tại bản Xà Quế vào thời gian trước

Anh Hoàng Hoa Trung (Trưởng Dự án) chia sẻ: “Nếu chỉ dùng tiền để xây trường thì sẽ chẳng có ai đến học. Trẻ em vùng cao cần phải no cái bụng trước khi biết cái chữ nên sẽ xảy ra tình trạng bỏ trường đi kiếm ăn. Bởi vậy, nhóm quyết định triển khai dự án theo mô hình mới: xây trường, nhận nuôi và nuôi cơm các em học sinh”.

Mỗi mạnh thường quân có thể nhận nuôi một (hoặc nhiều) bạn học sinh với số tiền 150.000VNĐ/bạn/tháng. Số tiền này được giám sát đồng thời bởi Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Nhé, thầy cô giáo tại bản, Trưởng bản và “phụ huynh” học sinh. Dự án có đầy đủ số điện thoại liên lạc để mạnh thường quân kiểm tra bất kì lúc nào khi cần.

Theo anh Trung, dự án “Nuôi em” có cách triển khai và hoạt động mới mẻ hơn hẳn những chương trình thiện nguyện trước đó. Thay vì chỉ dừng lại ở bước chuyển tiền lên điểm trường, các mạnh thường quân còn có thể nắm rõ tình hình của các “em nuôi” thông qua “Mã nuôi em”. Mọi thông tin về tình hình sức khoẻ về các bạn đều được cập nhật đầy đủ 2 tháng/lần.

Bên cạnh đó, nhóm Tình nguyện Niềm tin cũng công khai, minh bạch nguồn tài chính để các nhà hảo tâm biết được số tiền mình ủng hộ đã được sử dụng như thế nào. Cách làm này tránh được tình trạng khai khống, tiêu gian tiền quỹ cũng như đánh mất ý nghĩa tốt đẹp của các chương trình thiện nguyện.

Toàn bộ số tiền ủng hộ đều được dùng để chuẩn bị đồ ăn cho các bạn học sinh cũng như các thầy cô giáo. Khẩu phần ăn mỗi bữa gồm thịt, đậu, canh, rau (thay phiên có trứng) và mỗi bạn sẽ được ăn cơm 4 bữa/tuần. Nếu hôm đó có bạn nào nghỉ học thì đồ ăn sẽ được san đều cho các bạn đi học.

Được biết, nguồn thức ăn đều được các công ty cung ứng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có giấy tờ, công khai số lượng, giá cả và hợp đồng. Anh Trung cho hay, tuy giá thịt có cao hơn mặt bằng chung một chút nhưng bình ổn giá và các đơn vị cam kết chịu mọi trách nhiệm khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

Ngoài ra có một số tuần nghỉ lễ, Tết thì số tiền dư ra sẽ dùng để mua bàn chải đánh răng, khăn mặt,... cho các bạn học sinh vệ sinh cá nhân. Nếu số tiền ủng hộ tuỳ tâm (nhiều hơn mức yêu cầu) thì sẽ được san đều cho tất cả các bạn học sinh ở điểm trường này.

Một chút đóng góp của các mạnh thường quân là góp phần xây dựng một cuộc đời tươi sáng cho trẻ em ở xã Mường Toong. Nhóm thiện nguyện luôn hy vọng “ngôi trường trên núi” sẽ khai trương đúng dịp 5/9 tới đây và các bạn học sinh sẽ yên tâm theo đuổi cái chữ, khai sáng tương lai của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Áp dụng “mã nuôi em”, dự án Ánh sáng núi rừng thành công nhờ đổi mới tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Cô học trò nhỏ lan tỏa văn hoá đọc

Từng dòng ký ức trong truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” (nhà văn Thạch Lam) đã mang đến nguồn cảm hứng cho bạn Vũ Ngọc Hân, học sinh lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, TP. Hà Nội) thắp lên ngọn lửa yêu sách bằng cảm xúc chân thật và suy ngẫm sâu sắc của mình.

Thú vị họp phụ huynh kiểu... "STEM"

Không còn những buổi họp phụ huynh căng thẳng, học sinh lớp 8A4 trường THCS Thống Nhất (phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội) đã mang đến một buổi gặp mặt đầy thú vị. Tại đây, phụ huynh được đón nhận những cốc uống nước được trang trí ngộ nghĩnh thành sản phẩm STEM, kèm theo lời nhắn gửi yêu thương chân thành đến bố mẹ thân yêu.

Độc đáo hoạt động trải nghiệm nơi sân trường

Trường THCS Thái Nguyên (phường Nha Trang, Khánh Hòa) là một trong những ngôi trường thuộc tốp đầu của tỉnh về thành tích dạy và học. Nhiều năm liền, trường luôn có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Bên cạnh công tác học tập, nhà trường còn tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa hấp dẫn, mang lại trải nghiệm phong phú cho học sinh.

Khám phá thế giới sách theo cách riêng của Học viện Thiên Thần

Trong không khí rộn ràng của Tuần lễ Học tập suốt đời, chiều 10/10, ấn phẩm Học viện Thiên Thần – Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng đã phối hợp cùng trường Mầm non Hoa Hồng (phường Đống Đa, Hà Nội) tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề mang tên Đọc sách tương tác để phát triển tư duy ngôn ngữ ở trẻ mầm non.