Kỳ chuyển nhượng Hè 2019, Man Utd đã chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka với số tiền 55 triệu euro từ Crystal Palace. Có thể bạn chưa biết nhưng trước khi đi đến quyết định lựa chọn hậu vệ sinh năm 1997, đội ngũ tuyển trạch của Quỷ Đỏ đã theo dõi tới 803 cầu thủ. Có thể thấy, khi đó các chuyên gia của Man Utd đánh giá cao Wan-Bissaka ra sao.
Nhận định về khả năng của cậu học trò cũ, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer từng bảo: "Wan-Bissaka vẫn đang cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày. Cậu ấy là một trong những ngôi sao có khả năng xử lý những tình huống một đối một tốt nhất. Dĩ nhiên, bất cứ cầu thủ nào cũng có ưu điểm, nhược điểm của riêng mình và chúng tôi biết cậu ấy sở hữu những phẩm chất gì".

Cựu thuyền trưởng MU đánh giá cao khả năng một đối một của Wan-Bissaka, nhưng anh chẳng thể hiện được điều đó trong trận đấu vừa qua. Thậm chí trong một pha tranh chấp với Phil Foden, Wan-Bissaka còn che chắn không tốt và bị sao trẻ bên phía Man City húc té rồi đoạt bóng một cách dễ dàng. Nên nhớ rằng so với Phil Foden, Wan-Bissaka hoàn toàn chiếm ưu thế về mặt thể hình. Anh cao 1m83 và nặng 72kg, trong khi Foden chỉ cao 1m71 và nặng 59kg.
Theo đánh giá từ chuyên trang thống kê Whoscored, Wan-Bissaka chỉ được chấm 6.2 điểm mà thôi. Đây là điều dễ hiểu khi mà cựu cầu thủ Crystal Palace tỏ ra không hiệu quả trong cả khâu hỗ trợ tấn công lẫn việc phòng ngự. Cánh trái với sự hiện diện của Joao Cancelo cùng với Bernardo Silva là hướng tấn công chủ lực của Man City trong trận đấu vừa qua và Wan-Bissaka đã hoàn toàn thất bại trong việc kiềm tỏa hai mũi nhọn này. Nói không quá lời, thời điểm hiện tại thì người ta chỉ thấy mỗi khả năng xoạc bóng của Bissaka là ổn, còn lại mọi kỹ năng khác thì chỉ 'ngang tầm' những cầu thủ khá đang thi đấu ở châu Âu.

Sắp tới, Quỷ Đỏ sẽ chạm trán 3 đối thủ khó chịu là Tottenham, Atletico Madrid cùng với Leicester. Hy vọng rằng Aaron Wan-Bissaka nói riêng và mọi cầu thủ Man Utd nói chung sẽ không tái lặp bộ mặt đáng thất vọng như 90 phút ở Etihad nữa.