Cá sấu ngoạm đứt chân du khách ở bãi biển Costa Rica

Vũ Hồng Loan
Người đàn ông lướt sóng đã bị cụt chân sau khi bị một con cá sấu khổng lồ tấn công ở Costa Rica. Ông đã thoát thân nhờ có sự giúp đỡ của người bạn sẵn sàng lao vào tấn công con cá sấu bằng tay không.

Ông John Becker, 59 tuổi, người Mỹ, bị cá sấu tấn công khi đang lướt sóng qua một con sông ở giữa Playa Grande và Tamarindo, Costa Rica vào lúc sáng sớm. Ông Becker đã thoát khỏi con cá sấu và đến được bờ, nhưng ông đã ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu.

Ông John Becker bò lên bờ sau khi bị cá sấu tấn công.

Ngoài việc bị cá sấu ngoạm chân phải, người đàn ông còn bị thêm một số vết thương nhỏ ở mặt. Khoảng 40 phút sau một chiếc xe cứu thương đến được chỗ ông Becker để đưa ông tới bệnh viện.

Một người đàn ông buộc dây giúp cầm máu.

Ông Becker đã nằm bất động ở trên cát. Mọi người có mặt tại đó cũng nhanh chóng đến trợ giúp ông. Có người lấy dây buộc quanh chân phía trên đầu gối của ông để tránh mất máu. Hai nhân viên cứu hộ và một nhân viên cảnh sát cũng đến hỗ trợ người gặp nạn.

Mọi người khiêng nạn nhân ra xe cứu thương.

Sự việc xảy ra ở Tamarindo, một thị trấn ở phía tây bắc của Costa Rica, địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng với những người lướt sóng và những người thích du lịch sinh thái.

Costa Rica là nơi sinh sống của nhiều cá sấu.

McNulty, một người cứu hộ làm tại đây nói rằng trước đó vài tháng cũng có một con cá sấu kích thước nhỏ hơn cắn du khách.

"Chúng ta đang sống trong một đất nước có nhiều cá sấu khổng lồ, và mọi người chủ quan cho rằng mình sẽ an toàn khi ra sông. Nhưng thực tế, bạn cần phải biết được về môi trường xung quanh để tránh gặp những tình huống nguy hiểm đến tính mạng", McNulty nói.

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: Daily Mail

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cá sấu ngoạm đứt chân du khách ở bãi biển Costa Rica tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3703955/US-man-attacked-crocodile-Costa-Rica-beach.html

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Với tinh thần “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bác Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Thể hiện vai trò của thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thanh niên là tương lai của đất nước, quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Đối thoại với thanh niên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thanh niên là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và quan trọng nhất là đặt trọn niềm tin vào thanh niên.

Trang nghiêm lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.