Cảm động: Người cha “dốc cạn” túi tiền, vượt 20km đường núi để mua điện thoại cho con học online

Thu Trà
Dù có dốc cạn túi tiền và vượt đường xá xa xôi, cha cũng sẽ cố gắng để con có điều kiện được học tập như các bạn.

Mới đây, MXH đã truyền tay câu chuyện xúc động về người cha nghèo lặn lội đường xa từ vùng cao xuống thị trấn để mua điện thoại cho con. Tuy khó khăn trăm bề, thậm chí không đủ tiền để mua nhưng bằng tình yêu thương và sự chân thành, người cha đã gặp được tình huống may mắn khiến không ít người xúc động. 

Thông tin từ báo Thanh Niên, người cha trong bức ảnh là chú  P.V.D (40 tuổi) người đồng bào Hrê, sống tại thôn Xà Râu, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Vì tình hình dịch bệnh tại địa phương cũng đang diễn biến phức tạp nên con gái chú không thể đến trường mà phải học online ở nhà. Thương con không có thiết bị để học nên chú D đã đem số tiền còn lại của gia đình đi mua máy tính để con được học tập như các bạn. Hai cha con đã vượt 20km đường núi rừng lầy lội, dốc cao, từ thôn Xà Râu xuống thị trấn để mua điện thoại .Thế nhưng, vì số tiền quá ít, chỉ vỏn vẹn có 1,3 triệu đồng nên 2 cha con đi đến đâu cũng bị từ chối, cho tới khi gặp được anh Q.H (35 tuổi) - chủ cửa hàng điện thoại.

Cảm động: Người cha “dốc cạn” túi tiền, vượt 20km đường núi để mua điện thoại cho con học online - Ảnh 1
Hai cha con vui mừng trở về nhà khi mua được điện thoại có thể học online - Ảnh: Q.H

Anh H cho biết, chiều ngày 14/9 khi anh đang ngồi ở cửa hàng thì bắt gặp 2 cha con dựng xe bên đường và bước tới cửa hàng anh hỏi mua một chiếc điện thoại với giá 1,3 triệu đồng. Tuy nhiên khi biết chiếc điện thoại rẻ nhất có giá tới 2 triệu thì người đàn ông lại nhìn con gái và thở dài rồi quay lưng bước ra khỏi cửa hàng. 

Cảm động: Người cha “dốc cạn” túi tiền, vượt 20km đường núi để mua điện thoại cho con học online - Ảnh 3
Số tiền người cha dùng để mua điện thoại cho con học online - Ảnh: Q.H

Thấy vậy, anh H mới giữ người cha lại hỏi chuyện. Biết 2 cha con vượt hơn 20km đường núi từ xã Ba Nam xuống thị trấn Ba Tơ tìm mua điện thoại cho cô bé học online, đã đi nhiều tiệm khác nhưng không mua được vì không đủ tiền. Thấy thương 2 cha con nên chủ cửa hàng đã đưa cho người cha chiếc điện thoại 2 triệu đồng và chỉ nhận lại 1,3 triệu.

"Khi hai cha con chuẩn bị đi ra, tôi hỏi mua làm gì. Anh ấy nói mua cho con học online. Tôi nói anh vào, ưng cái nào thì chọn. Sau đó anh chọn cái máy 2 triệu đồng nhưng anh ấy nói không đủ tiền. Anh kể làm keo mấy ngày chỉ tích cóp được 1 triệu đồng và mượn thêm của hàng xóm 300.000 đồng nữa. Tôi quyết định bán cho anh giá 1,3 triệu đồng", chủ cửa hàng tốt bụng chia sẻ.

Cảm động: Người cha “dốc cạn” túi tiền, vượt 20km đường núi để mua điện thoại cho con học online - Ảnh 2
Anh Q.H, người đã chia sẻ chiếc điện thoại cho hai cha con - Ảnh: NVCC

Cũng là một người cha, chủ cửa hàng cho biết bản thân cảm nhận được một sự đồng cảm sâu sắc với chú D khi có con đi học mà cha mẹ lại không đủ điều kiện. Nhìn sự quan tâm của chú D dành cho cô con gái, anh lại càng cảm thấy quý trọng hơn bởi đa phần cha mẹ người H’rê không chú ý đến việc học của con, còn người cha này rất quan tâm nên mới mượn tiền, vượt đường xa đi mua điện thoại cho con học. Vì vậy anh đã quyết định bán lỗ chiếc điện thoại để đổi lại niềm hạnh phúc cho bản thân và tương lai học tập tốt cho cô bé. Khi 2 cha con cảm ơn ra về, chủ cửa hàng đã chạy theo gửi lại 200.000 đồng, động viên cháu bé cố gắng học tập. Hai cha con vui mừng trở về xã Ba Nam trước khi trời tối.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên MXH đã nhận về rất nhiều bình luận, ai nấy đều xúc động và cảm ơn anh chủ tiệm tốt bụng. Mong rằng với chiếc điện thoại vừa mua được,bạn nhỏ có cơ hội học tập tốt để có thể thay đổi cuộc đời cho gia đình và bản làng của mình

Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Kỳ 2: Sức hút của những "cạm bẫy" tinh vi

Những câu nói, con số hay âm thanh đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội có thể xuất hiện trong rất nhiều cuộc trò chuyện giữa bạn bè. Có bạn nói theo vì thấy vui, có bạn bắt chước vì thấy “ai cũng nói thế”, thậm chí có khi chẳng biết câu nói ấy bắt nguồn từ đâu hay thực sự có ý nghĩa gì. Điều đáng nói là đằng sau sự lan truyền chóng mặt của những trào lưu ấy lại là những cơ chế rất tinh vi. Và khi trẻ bước vào “mê cung” video ngắn, không phải con đường nào cũng dẫn tới những điều vui vẻ.

Thế hệ trẻ viết tiếp niềm tự hào Lam Hạ

Ngày 28/9, tại Ninh Bình, đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu đã dâng hương, gặp gỡ thân nhân và ôn lại câu chuyện về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

AI có làm "não lười"? Đừng vội kết luận!

Thời gian gần đây, những cụm từ như "brain rot" hay "não lười" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội khiến không ít bạn nhỏ hoang mang. Liệu việc xem quá nhiều video ngắn do AI tạo ra có thực sự làm "hỏng não" hay khiến chúng mình kém tập trung? Câu trả lời từ các nhà khoa học là: Đừng vội kết luận!

Chiếc màn hình "không có điểm dừng"

Một chú mèo biết nhảy múa, chiếc bánh khổng lồ biết nói, hay một nhân vật có hình dáng chẳng giống ai… Chỉ vài giây, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể biến những ý tưởng kỳ quặc thành video. Những đoạn clip ngắn, lạ mắt ấy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Kỳ 1: Nhận diện "thế giới video ngắn"

Dù nhiều video chỉ kéo dài vài chục giây, các luồng video trên TikTok, YouTube Shorts hay Facebook Reels vẫn có thể khiến người xem mải mê rất lâu. Đằng sau những tràng cười sảng khoái và mong muốn “xem thêm một chút nữa thôi” là các tính năng khiến người xem đi từ video này sang video khác. Vì sao một khi đã xem video ngắn thì chúng ta khó lòng dừng lại? Điều gì đang xảy ra sau những cú lướt tưởng như vô hại ấy?