Câu chuyện xúc động về tình chị em của cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu

Ngọc Lam
Dù cả hai cụ đều đã lớn tuổi nhưng vẫn cực kỳ thân thiết, tình cảm như hồi hai chị em còn nhỏ, điều này thật đáng để thế hệ trẻ chúng ta học tập và noi theo.

Người xưa thường nói "Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần". Quả thực, tình cảm gia đình là thứ gì đó thật thiêng liêng, dù trải qua bao thăng trầm của cuộc sống vẫn luôn vẹn nguyên và có ý nghĩa đặc biệt. Và câu chuyện về hai cụ bà ở Tuyên Quang đang được chú ý trên MXH những ngày này là một minh chứng sinh động.

Theo đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đến tiệm làm tóc để gội đầu. Cô gái có tên Nông Thị Trang (27 tuổi, đến từ Tuyên Quang) là người tình cờ chứng kiến câu chuyện và cũng là người đăng tải đoạn clip chia sẻ: "Hôm đó mình đi gội đầu ở tiệm quen thì thấy hai cụ bà, một bà là chị đã 91 tuổi, một bà kém chị 10 tuổi cùng nhau đi vào tiệm.

Được biết hai cụ sống gần đó, cụ 91 tuổi là chị gái, dẫn em mình đi đến tiệm để gội đầu. Nhìn thương lắm luôn, cụ chị kể là phải dỗ mãi em bà mới chịu đi. Lúc em gái đang được gội đầu thì hai cụ nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, cụ bà là em còn dạ vâng lễ phép với chị, nghe đáng yêu cực kỳ".

Câu chuyện xúc động về tình chị em của cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu - Ảnh 1

Trước tình cảm mà hai cụ bà dành cho nhau, chị Trang đã hỏi thăm cả hai và được biết cụ bà 91 tuổi có chồng con, hiện đang sống cùng con cháu của mình. Còn cụ bà 81 tuổi không lập gia đình, đang sống một mình. Do bà bị còng lưng và đau chân nên việc đi lại cũng như sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn.

"Cụ lên ghế gội đầu mà còn không thể nằm bình thường được, phải nghiêng sang một bên. Sau khi gội đầu xong, cụ bà là chị gái còn ân cần đỡ em dậy rồi xỏ dép, móc tiền túi ra trả cho chị chủ quán rồi bảo: 'Lúc nào đầu bị ngứa chị lại đưa sang gội nhé'. Chị chủ quán cũng rất tốt bụng, thấy hai cụ bà dìu nhau đi thương quá nên gội miễn phí, không lấy tiền của bà luôn", chủ nhân đoạn clip kể lại.

Câu chuyện xúc động về tình chị em của cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu - Ảnh 1

Nhìn khoảnh khắc hai cụ thân thiết bên nhau, nhẹ nhàng chăm lo từ những điều nhỏ nhất, nhiều người có mặt tại tiệm cắt tóc vô cùng xúc động. Từng cử chỉ, lời nói của người chị dành cho người em thật tình cảm, giống như những ngày hai bà còn thơ bé.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đáng quý mà hai người dành cho nhau. Không ít bạn trẻ sau khi xem xong đều xúc động, nhớ đến ông bà mình và tự nhủ Tết này sẽ về đưa bà mình đi gội đầu, làm đẹp.

Câu chuyện xúc động về tình chị em của cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu - Ảnh 2

Bên cạnh đó, hành động ân cần, niềm nở của chủ tiệm làm tóc, thậm chí còn miễn phí gội đầu đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cộng đồng mạng. Mọi người đều dành lời chúc đến chủ tiệm sẽ buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Câu chuyện xúc động về tình chị em của cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Tuổi trẻ Thủ đô gửi trọn niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Những ngày hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đông đảo đoàn viên, giáo viên trẻ tại Thủ đô Hà Nội đã gửi gắm nhiều thông điệp tâm huyết, thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những quyết sách đột phá, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam.

Gieo mầm văn hóa đọc từ những trang báo Đội

Giữa thời đại công nghệ số với nhiều thiết bị thông minh và hình thức giải trí hấp dẫn, việc hình thành thói quen đọc sách, đọc báo cho học sinh nhỏ tuổi là một thử thách không nhỏ. Thế nhưng, tại lớp 2D, Trường Tiểu học Hưng Trí (phường Sông Trí, Hà Tĩnh), năm học qua phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội” đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu đọc sách, mở rộng tri thức và rèn luyện kỹ năng cho các bạn học sinh.

Ngày 1/6 và những dấu mốc đặc biệt trong lịch sử

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc thế hệ tương lai. Tại Việt Nam, ngày đặc biệt này còn gắn với tình yêu thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu nhi và nhiều dấu mốc đáng nhớ trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông thế giới.