Như đã biết thì theo dự kiến, trận bán kết lượt đi cúp Liên Đoàn Anh giữa Liverpool và Arsenal sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Tuy nhiên bởi những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, The Kop đã buộc phải xin hoãn lại trận đấu, và đề nghị của họ đã được chấp thuận. Theo thông tin từ trang chủ câu lạc bộ thành phố cảng, trận lượt đi sẽ được lùi lại đến ngày 13/1. Trong khi đó, trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 1 tuần, tức ngày 20/1.
Nếu bạn chưa biết thì thời điểm hiện tại, cơn bão COVID-19, các ca chấn thương cũng như việc một số cầu thủ trong đội phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia tại CAN Cup 2021 đang khiến đội hình của Lữ Đoàn Đỏ bị ảnh hưởng nặng nề.
Bên cạnh đó, cả huấn luyện viên trưởng Jurgen Klopp lẫn 'phó tướng' Pep Lijnders đều cho kết quả xét nghiệm dương tính, và đó là những nguyên nhân chính khiến họ xin hoãn cuộc đấu với Arsenal. Được biết, để hạn chế quá trình lây lan, Liverpool thậm chí còn đóng cửa trung tâm đào tạo AXA.
Trong bối cảnh hiện tại, việc chiêu mộ thêm tân binh trong kỳ chuyển nhượng Đông 2022 có thể sẽ là giải pháp giúp Lữ Đoàn Đỏ vượt qua tình thế khó khăn đang gặp phải. Ousmane Dembele là một trong những cái tên mà đại diện thành phố cảng nhắm đến. Và mới đây, nguồn tin từ tờ El Nacional của Tây Ban Nha đã hé lộ rằng, Liverpool sẵn sàng đưa Naby Keita lên bàn đàm phán, khi mà huấn luyện viên Xavi Hernandez tỏ ra khá 'kết' ngôi sao người Guinea.
Ngoài ra theo thông tin từ Football Insider, Adama Traore cũng là một mục tiêu khả dĩ. Được biết, Wolves sẵn sàng bán người nếu có đội bóng nào chấp nhận chi ra số tiền 18 triệu bảng. Nếu sở hữu Traore trong đội hình, sức mạnh tấn công của Liverpool hứa hẹn sẽ được tăng cường không ít.