Cư dân mạng nghẹn ngào với bộ ảnh cha con nhân ngày 27/7

Nguyễn Hà
Xuất hiện đúng ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, bộ truyện “Chú lính chì 1 chân của cuộc đời tôi” xuất hiện trên fanpage cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn (CPVM) đang gây tiếng vang không nhỏ với cộng đồng mạng.

 

Câu chuyện qua tranh mang lại những xúc cảm chân thực nhất về tình thương vô hạn cùng lòng biết ơn sâu sắc tới những người anh hùng liệt sĩ hi sinh cuộc đời mình vì tự do đất nước.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, bộ truyện ngoài việc phác họa được tình yêu thương vô hạn của cha và con mà còn đề cao tinh thần dân tộc uống nước nhớ nguồn cùng lòng biết ơn với những người thương binh liệt sĩ của cộng đồng teen trên cả nước hiện nay.

Gần như ngay lập tức câu chuyện đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” với thông điệp yêu thương đúng nghĩa, thu hút gần 4 nghìn lượt like cùng hàng trăm lượt chia sẻ và comment trên fanpage cuộc thi CPVM.

 

Bộ truyện tranh đang khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” với một câu chuyện đầy tính nhân văn.

Với những nét vẽ mộc mạc và gần gũi cùng cốt truyện đầy tính nhân văn, bộ truyện đã khắc họa được tình yêu thương vô hạn của một người cha là thương binh với cô con gái bé bỏng của mình. Từ những khao khát bình dị được tham gia sân chơi kiến thức CPVM giản đơn của con gái cho tới những khoảnh khắc người cha hi sinh bản thân mình để giúp con thỏa ước mơ học tập, tất cả đều chạm đến ngưỡng xúc cảm của từng người đọc một cách đầy tinh tế.

Rất nhiều teen đã rơi nước mắt khi thấy được những hi sinh thầm lặng và cao mà người cha dành cho con gái

Có thể nói, chỉ bằng một câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng, “Chú lính chì 1 chân của cuộc đời tôi” đã mang lại một câu chuyện sâu sắc và cảm động, giúp các teen nhận ra tình thương cùng sự hi sinh thầm lặng của người cha, người mẹ hàng ngày nhằm mang lại những gì tốt nhất cho con. Cùng với đó, bộ truyện cũng là lời nhắc nhở các bạn nhớ về những anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hi sinh bản thân mình vì độc lập tự do của đất nước.

Rất nhiều comment thể hiện sự xúc động của cộng đồng teen với bộ truyện.

Cùng với đó, thông qua bộ truyện, tác giả cũng mong muốn sẽ có thêm những sân chơi kiến thức bổ ích, tạo thêm nhiều cơ hội học tập cho cộng đồng học sinh trên cả nước. Đây cũng là niềm mong mỏi lớn nhất mỗi người cha, người mẹ đều luôn thầm lặng hi sinh bản thân mình để mang lại cho con cái mình một môi trường học tập và phát triển tốt nhất.

Không chờ thêm nữa, hãy cùng thưởng thức bộ truyện tranh “made in Việt Nam” đang gây sốt cộng đồng mạng tại fanpage: https:src="//www.facebook.com/cuocthi.cpvm/?fref=ts để cảm nhận tình yêu thương, lòng nhớ ơn tới những anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam 27/7 nhé.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cư dân mạng nghẹn ngào với bộ ảnh cha con nhân ngày 27/7 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Ấm áp “Tết yêu thương – Xuân hạnh phúc” tại trường THCS Trung Môn

Hòa trong không khí phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới, ngày 9/2, trường THCS Trung Môn (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) đã long trọng tổ chức Chương trình ngoại khóa mừng Đảng, mừng Xuân năm 2026 và trao quà “Tết yêu thương – Xuân hạnh phúc”, với sự đồng hành đầy nghĩa tình của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Ngày 7/2, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bác Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày chuyên đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới".