Đẹp hơn cả ước mơ

Chu Hải
TNTP - Chỉ cần bước qua cánh cổng trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (TP. Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk), bạn sẽ ngỡ ngàng trước cảnh quan, kiến trúc tuyệt vời nơi đây, xứng đáng là điểm trường đẹp nhất của Thành phố cà phê.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Long cho biết, trường TH Lê Thị Hồng Gấm được xây dựng vào năm 2011. Trước đó, từ năm 1980, thầy trò nhà trường đi học nhờ trong khuôn viên tòa giám mục ở đường Phan Chu Trinh . Vì thế, ngôi trường mới là niềm mong ước bao năm qua của dân cư phường Thắng Lợi. Với tình cảm đó, trường TH Lê Thị Hồng Gấm càng được chăm chút từ thiết kế tới xây dựng. Hình dáng cách điệu ngôi nhà dài của đồng bào Tây Nguyên với mái ngói xanh ngọc, tường vàng viền đỏ son, nền màu hồng phấn hòa cùng màu xanh cây trông thật hài hòa. Học sinh với bộ đồng phục áo trắng, quần đỏ sẫm càng làm cho ngôi trường giống như một vườn hoa rực rỡ, tươi tắn.

Nhìn từ trên cao, trường TH Lê Thị Hồng Gấm là một bức tranh tuyệt đẹp!

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Long trò chuyện với với các bạn học sinh.

Không chỉ vậy, ngôi trường này còn rất tiện nghi. Ngoài việc trang bị đầy đủ số phòng học khang trang để hơn 1.000 học sinh học tập thoải mái, trường có tới 54 phòng vệ sinh. Nhà trường đã đi trước một bước về tiện nghi sinh hoạt, học tập dành cho học sinh.

Với thư viện xanh ở sân trường, học sinh thoải mái đọc sách, báo vào giờ ra chơi.

Cây xanh rợp bóng sân trường.

Tưng bừng tổ chức Hội trại.

Trường TH Lê Thị Hồng Gấm còn luôn phát huy tinh thần vượt qua khó khăn để dạy tốt, học tốt. Ngay trong ngày khánh thành trường mới, thầy và trò nhà trường vui mừng đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, xứng đáng là địa chỉ học tập chất lượng cao của Thành phố.

Nhà trường chú trọng dạy kỹ năng sống cho học sinh. Khi thi tài giặt quần áo tại Hội trại, bạn nào cũng thực hiện xuất sắc.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ luôn diễn ra sôi nổi.

Trao tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Nuôi heo đất vì bạn nghèo.

Trường TH Lê Thị Hồng Gấm nằm ở 24 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk. Trường có 30 phòng học, 12 phòng làm việc, 1 phòng máy tính, 1 phòng tiếng Anh... cùng sân chơi 2000m2.

Vui đón Tết Trung thu.

Năm học 2016 - 2017, tổng số học sinh của trường là 1080 bạn, “biên chế” vào 29 lớp học; cùng 52 giáo viên và cán bộ. Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2011, và nhiều năm liền vinh dự được nhận Bằng khen do Trung ương và tỉnh Đắc Lắk trao tặng.

ĐỨC DƯƠNG, MINH TÂM

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đẹp hơn cả ước mơ tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học trò trường Trần Phú tranh tài Hội khỏe Phù Đổng

Mới đây, trường Tiểu học Trần Phú (phường Lĩnh Nam, Hà Nội) rộn ràng cờ hoa và tiếng reo vui khi Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2025–2026 chính thức khai mạc. 400 “vận động viên” nhí đại diện cho các khối lớp cùng nhau tranh tài ở nhiều bộ môn hấp dẫn như bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cờ vua, kéo co…

Mái trường chăm chút những mầm non

Không chỉ chăm lo cho từng bài giảng, từng trang giáo án, đội ngũ giáo viên trường Tiểu học An Hạ (xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh), đặc biệt là thầy cô ở Chi đoàn giáo viên luôn chú tâm xây dựng những hoạt động thật sự ý nghĩa, để mỗi ngày đến trường của các bạn học sinh là một ngày vui, một ngày thêm trưởng thành.

Nhảy dân vũ chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Hòa chung không khí hân hoan hướng về kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), cô, trò trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Nổi bật trong đó là tiết mục dân vũ “Việt Nam ơi” do hơn 150 học sinh khối 3 thể hiện, mang đến một bầu không khí vui tươi, rộn ràng và đầy tự hào.