Ngày 10/12 sẽ là một ngày lịch sử đối với nền bóng đá Việt Nam. Đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 với tấm huy chương Vàng danh giá. Mơ ước SEA Games đã trở thành hiện thực, Việt Nam là những nhà vô địch.
Những Chiến binh Sao Vàng của chúng ta đã được ghi danh lên tấm huy chương vàng danh giá.
Niềm vui này càng được nhân đôi hơn nữa bởi trước đó đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đã giành chiến thắng trước Thái Lan, bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình tại kỳ SEA Games. Với chiến thắng của đội tuyển U22, Việt Nam đã đạt được cú đúp vàng, thống trị tuyệt đối môn thể thao vua tại SEA Games 30.
Trước đó, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đã thàng công bảo vệ chức vô địch của mình trước Thái Lan.
Đây là một chiến thắng không hề dễ dàng cho những chàng Chiến binh Sao Vàng của chúng ta. Với cường độ thi đấu dày đặc tại SEA Games, thể lực của các cầu thủ đã bị bào mòn không ít và cũng gặp phải vô số những chấn thương. Cùng với đó, chấn thương đã khiến Quang Hải không thể tiếp tục thi đấu trên sân cỏ.
Vết thương của Trọng Hoàng trong lúc thi đấu đã đổ máu rất nhiều.
Văn Hậu cũng gặp phải trấn thương nhưng vẫn kiên cường tiếp tục thi đấu.
Nhưng vượt qua tất cả khó khăn, vượt qua cả đối thủ đáng gờm là Indonesia, đội tuyển U22 Việt Nam đã cho thấy một tinh thần bất khuất, niềm tự tôn dân tộc đáng tự hào và trở thành những nhà vô địch. Như ông Park Hang Seo đã nhấn mạnh “Bí quyết vô địch SEA Games chính là tinh thần dân tộc”.
Bí quyết vô địch SEA Games chính là tinh thần dân tộc.
Với 3 bàn thắng, chúng ta đã chứng minh cho sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam, khẳng định vị thế số 1 tại Đông Nam Á, ghi danh vào lịch sử với tấm huy chương Vàng đầu tiên của bóng đá tại SEA Games.