Đùa vui với hóa học

Đức Dương- Ngọc Đô
TNTP - Đây là sân chơi trải nghiệm mùa hè dành cho mọi lứa tuổi, nhóm thầy cô yêu khoa học và các bạn nhóm ở thành phố Nha Trang.

Sân chơi độc đáo và bổ ích hiếm có dành cho các bạn nhỏ phố biển Nha Trang chính là môn hóa học “ khô khan” được các hướng dẫn viên cực xịn đó chính giảng viên từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ĐH Nha Trang trực tiếp hướng dẫn.

Dưới vòm cây xanh ở một ngôi nhà ngoại ô Nha Trang, các bạn tìm hiểu về … xà phòng rồi trực tiếp sản xuất ra bánh xà phòng thơm cho mình sử dụng, thật điều kỳ thú tuyệt diệu! Bên cạnh đó, các bạn cũng được chơi “làm bạch tuộc” từ những quả bí đỏ (bí ngô). Sau khi cho hóa chất vào, những sợi râu đủ màu rực rỡ của chú bạch tuộc được tạo ra vô cùng lạ mắt.

Nhưng ấn tượng nhất chính là màn “ảo thuật lửa”, trò chơi này tạo cho bạn lòng dũng cảm, tự tin trước thực tế. Khi bạn nắm rõ những nguyên lý cơ bản của trò chơi và tác dụng hóa học của các chất, bạn sẽ thấy rất thú vị khi cùng chơi với chúng, những ngọn lửa được thổi bùng lên và tung lên trong sự thích thú của các bạn nhỏ.

Sân chơi dưới tán dừa xanh.

Cô tiến sĩ Hà Thị Hải Yến- Giảng viên trường ĐH Nha Trang cho các bạn làm quen với xà bông để chuẩn bị “sản xuất”.

Chị sinh viên trường ĐH đang tận tình hỗ trợ các bạn thực hiện “sản xuất” xà phòng.

Phút giây cảm xúc khi “quả bí ngô biến hình” ra đời của cô tiến sĩ Phạm Thị Bình – Giảng viên trường ĐHSP 1 thực hiện.

Những chiếc vòi của chú bạch tuộc từ từ xuất hiện trong sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú của các bạn nhỏ.

“Một cảm giác rất Yomost” của Đức Thọ và thành viên đội mình khi “Chú bạch tuộc” của mình quá đẹp!

Show “ảo thuật lửa” do cô tiến sĩ Phạm Thị Bình chủ trò bắt đầu.

Thầy Phạm Vũ Thanh An đang động viên bạn Scott Minh Forbes (người Anh) bình tĩnh để tham gia trải nghiệm sắp tới.

Màn thực hiện của cậu bé Scott Minh Forbes quá chất.

Một thoáng "giật mình" khi chơi với lửa của cậu bạn Võ Chí Kiên.

Thật ảo diệu khi lửa bùng cháy trong bàn tay.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đùa vui với hóa học tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Hà Nội kết thúc tập dượt đăng ký lớp 10

Sau ba ngày (từ 4 đến 6/4) tập dượt đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, đến ngày 7/4, hệ thống thử nghiệm trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố đã khép lại.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai kiểm thử sách học tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông

Với mục tiêu đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh theo hướng hiện đại, cá nhân hóa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và Efekta Education chính thức triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, khảo sát và phát triển sản phẩm dạy và học tiếng Anh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong trường phổ thông. Chương trình đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Lê Thái Thảo Linh tỏa sáng với giải “Cống hiến triển vọng”

Trong dòng chảy không ngừng của những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trên cả nước, bạn Lê Thái Thảo Linh (học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã ghi dấu ấn bằng một hành trình giàu nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến đáng trân trọng.

Mái trường gieo hạt mầm yêu thương

Không chỉ nổi bật với nhiều thành tích học tập, Liên đội trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) còn ghi dấu ấn bằng những hoạt động nhân ái thiết thực cùng phong trào đọc báo Đội sôi nổi, góp phần nuôi dưỡng nhân cách học sinh từ những điều giản dị.

Từ lớp học Thủ đô, những cánh thư vượt sóng ra Trường Sa

Sáng ngày 6/4, tại trường Tiểu học Văn Tiến Dũng (Nghĩa Đô, Hà Nội), buổi sinh hoạt dưới cờ đã trở thành một hành trình đặc biệt mang tên “Hành trình từ đất liền ra biển lớn”. Không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, chương trình đã kết nối hàng trăm học sinh với Trường Sa bằng những “cánh thư vượt sóng” chan chứa tình cảm và niềm tự hào.