Được hỏi ấn tượng đầu tiên ngày nhận lớp, nam sinh trả lời 1 câu đến biên kịch của Penthouse cũng chưa nghĩ tới

Thu Trà
Ấn tượng này không ai có thể lường trước được!

Dù chưa đến ngày khai giảng nhưng nhiều trường học đã tổ chức giảng dạy từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu tháng 8 hàng năm. Năm học mới bắt đầu cũng là lúc các học trò mặc lại lên người bộ đồng phục quen thuộc và sẵn sàng tâm thế đến trường gặp bạn bè, làm quen lại với những trang sách, vở. 

Hỏi nhỏ, ngày đầu nhận lớp, bạn đã từng gặp phải tình huống oái oăm đến nỗi dở khóc dở cười nào chưa? Dù có hay chưa thì nếu ngó thử sự việc mà cậu bạn dưới đây gặp phải chắc chắn tất cả đều phải bật ngửa. Chẳng là trong ngày nhận lớp, khi được các đàn anh, đàn chị hỏi về ấn tượng đầu tiên, nam sinh này đã có câu trả lời không ai lường trước được.

Được hỏi ấn tượng đầu tiên ngày nhận lớp, nam sinh trả lời 1 câu đến biên kịch của Penthouse cũng chưa nghĩ tới - Ảnh 1
(Ảnh: CIME - CLB Truyền Thông CNVT/ Group Trường Người Ta)

Cậu bạn cho biết ấn tượng đầu tiên trong ngày nhận lớp là thấy mẹ ngồi trên ghế giáo viên chủ nhiệm. Rồi xong, không biết nên khóc hay nên cười, chẳng biết tin lành hay tin dữ nhưng biểu cảm của cậu bạn chắc đang khó xử lắm đây.

Nhiều người sẽ thầm nghĩ anh chàng này sẽ có nhiều "đặc quyền" trong lớp lắm, nhưng nếu suy xét kỹ thì không hẳn. Bởi nam sinh sẽ phải học hành chăm chỉ, cẩn thận hơn, không được để điểm thấp hay vi phạm nội quy vì kiểu gì mẹ mình cũng sẽ biết chứ không thể giấu tiệt được như chúng bạn.

Không biết sau khi bắt đầu năm học, anh chàng vào lớp và giơ tay phát biểu sẽ nói "dạ thưa cô" hay "dạ thưa mẹ" nhỉ? Chúc cậu bạn năm học tới "sóng yên biển lặng" cùng giáo viên chủ nhiệm đặc biệt của mình nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Góc ô mai khác

Đôi mắt trẻ thơ và hành trình vượt lên nghịch cảnh

Mồ côi cha mẹ từ thuở ấu thơ, lớn lên giữa những thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, nhưng bằng nghị lực của bản thân cùng sự chở che dưới mái trường và vòng tay cộng đồng, cô bé Nguyễn Thị Thanh Hiền đã từng ngày vượt lên nghịch cảnh, lặng lẽ viết tiếp giấc mơ đời mình từ khoảng trống yêu thương.

Hãy chung tay giúp đỡ cô bé lớp 3 mang trong mình căn bệnh ung thư máu

Đáng lẽ ở tuổi lên 8, em Nguyễn Thị Triệu Vy, học sinh lớp 3A7, trường Tiểu học 1, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) phải được sống trọn vẹn trong những ngày tháng hồn nhiên, cắp sách tới trường, nô đùa cùng bạn bè. Thế nhưng, số phận lại đưa em rẽ sang một hành trình đầy nghiệt ngã khi em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu khi vừa học xong lớp 1.

"Thầy Tổng" trường em

Sáng mùa Đông ở Mèo Vạc lạnh buốt. Gió từ những dãy núi đá thổi qua sân trường THCS Mèo Vạc, mang theo cái rét cắt da. Vậy mà mỗi sáng sớm còn mờ sương, ở sân trường, thầy Tổng phụ trách Đội đã đứng đó từ lúc nào.

Chuyến thiên di đầu đời

Buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào hang, Én nhỏ vẫn còn đang lim dim ngủ, chợt nghe thấy những tiếng đập cánh xào xạc, những tiếng gọi nhau í ới.