Ba tình nguyện viên xuất hiện trong đoạn video là La Khánh, Huỳnh Nhân và Mạnh Thiên. Họ đều đang là tình nguyện viên của Đội tiêm chủng vaccine tại quận 11 (TP.HCM). Trong những ngày dịch bệnh tại đây có nhiều diễn biến căng thẳng, cả ba quyết định đăng ký tham gia hỗ trợ chống dịch.

Sau khi đơn đăng ký được thông qua, mỗi người được phân làm ở các vị trí khác nhau trong đội tình nguyện. Huỳnh Nhân làm nhiệm vụ nhập liệu thông tin lên hệ thống của Bộ Y tế. Mạnh Thiên ghi hồ sơ cho người dân đến tiêm vaccine. Riêng La Khánh, vì từng tốt nghiệp ngành Y sĩ đa khoa nên được tham gia trực tiếp vào việc tiêm.

Dù không biết nhau từ trước nhưng nhờ có đội tình nguyện mà cả ba quen nhau và trở nên thân thiết. Tình bạn của họ nảy nở khi cùng nhau phối hợp để đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài công việc thường ngày, Nhân, Thiên và Khánh có chung sở thích là âm nhạc. Chính vì thế, tranh thủ giờ nghỉ trưa nên 3 chàng trai rủ nhau cùng thực hiện video nói trên.
Chia sẻ với Dân Trí về quá trình thực hiện, La Khánh cho biết: "Mặc đồ bảo hộ để nhảy thực sự nóng. Nhảy xong mà ba anh em mình ướt sũng. Nhưng khi chỉnh sửa và ghép nhạc vào, cả đội xem xong cười vui quá trời, chẳng còn thấy mệt nữa".

Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số các bình luận đều nhận xét ba chàng tình nguyện viên này rất đáng yêu. Có người còn đùa rằng không biết có đỡ đau khi tiêm không chứ trước mắt là được cười rồi.

Bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều người cũng gửi lời cảm ơn và lời chúc tới các tình nguyện viên. Họ mong những người ở tuyến đầu sẽ luôn khỏe mạnh, bình an trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Với La Khánh, bản thân anh chàng chưa bao giờ nghĩ đoạn video nhận được sự quan tâm của nhiều người như vậy. Khánh cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều clip vui mang tới cho mọi người.