Trong những ngày chuẩn bị cho ông Công ông Táo về trời, tại chợ cá làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) là chợ đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay. Mỗi ngày, chợ cá đầu mối này cung cấp hàng chục tấn cá thịt cho thị trường Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận.
Theo ghi nhận, cá chép được bày bán rất nhiều từ tối ngày 21/12 âm lịch, với đủ các kích cỡ và máu sắc khác nhau, từ những ông cá to cho đến những ông cá có kích thước nhỏ, tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng mà những người mua có thể lựa chọn.
Theo một chủ cửa hàng, cá ở chợ cá Sở Thượng có rất nhiều loại trông bắt mắt, hấp dẫn người mua nhưng phải đến mai mới nhập đủ loại. Hôm nay chủ yếu là cá vàng được nhập về trước.
Ngoài chợ cá ở làng Sở Thượng, theo anh Lợi ( tiểu thương tại làng cá Phú Thọ) cho biết: “ Trong những ngày sát ngày ông Công ông Táo giá cá vàng đang lên cao, tại Lạng Sơn trong thời điểm hiện tại lên đến 300.000 đồng/ kg cá vàng. Còn tại Phú Thọ, trong những tháng 10, 11 giá cá vàng chỉ dao động từ 70.000 – 80.000 đồng/kg còn đến hiện tại, giá cá bán buôn tại bờ đã lên từ 170.000 – 300.000 đồng/kg.” Đánh giá về giá cá vàng năm nay so với những năm khác, giá cá vàng bán buôn cho đến ngày hôm nay 22 tháng Chạp đã tăng lên hết cỡ.”
Theo giá bán lẻ trên thị trường hiện nay, bộ 3 ông cá chép đỏ giá 30.000 - 50.000 đồng/bộ. Ngoài ra, nhiều cửa hàng nhập về các loại cá chép mới ra mắt thị trường như chép vẩy rồng, chép trắng Sài Gòn... giá dao động 80.000 - 300.000 đồng/cặp
Theo bác Nguyễn Thị Dân (Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay, ngày ông Công, ông Táo rơi vào ngày thường nên phải đi làm cho sớm, cho nên tôi phải mua để cúng luôn từ tối hôm trước. Cúng sớm để tránh các ông Công, ông Táo đi bị tắc đường”.
Trong những ngày giáp Tết này, ai ai cũng hối hả, lựa chọn cho mình những món đồ cần thiết, đối với riêng những người dân, việc cúng ông Công ông Táo vừa muốn thể hiện lòng thành kính với ông bà, tổ tiên và cũng là mong muốn tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời một cách bình an, báo cáo những việc đã và chưa làm được trong năm qua để sang một năm mới Mậu Tuất 2018.
Dưới đây là hình ảnh được phóng viên Báo Thiếu niên Tiền phong ghi lại:
Nam Phương