Hà Nội: Cá chết nổi trắng mặt hồ Tây, mùi hôi tanh khó chịu

Nguyễn Hà
Sáng nay, không cần dùng vợt, người dân đứng ở ven hồ Tây, phía đường Trích Sài, cũng có thể vớt được đầy túi cá mang về.

 

Sáng nay, mặt hồ Tây (Hà Nội), phía đường Trích Sài, cá chết nổi trắng mặt nước. Mùi hôi tanh dậy lên khi trời nắng.

"Chiều qua cá chết lác đác, đến sáng nay tôi tính phải đến cả triệu con ngửa bụng", một người dân thường xuyên đi bộ quanh hồ nói. Ảnh: Nam Nguyễn

Cá chết có nhiều loại: rô, chép, mè, trê.... Đặc biệt cá dàu, loài chỉ xuất hiện khi thời tiết thay đổi ở Hồ Tây, cũng dày đặc.

Chú Phương bán cá tôm ở chợ Hoàng Hoa Thám cho biết: "Sáng nay đi qua thấy cá chết trắng, có cả những con đang ngớp nước, tôi gọi người nhà đến vớt mang về nuôi lợn".

"Hai người nhà tôi vớt từ hơn 7h đến 11h đã được 7 tạ", anh Đạt vừa đưa túi cá lên bờ vừa nói.

Ven hồ, hàng chục người dùng vợt vớt những con cá nhỏ và những con đang ngớp nước.

Có khi chỉ vớt bằng tay cũng đầy bao tải.

Cá nhỏ được phơi trên vỉa hè, chờ khô mới đem về.

Một người đàn ông đi ngang qua đã dừng lại, chỉ chọn cá to mang về. "Những con này mới chết, cho lợn ăn và bón cây rất tốt", ông nói.

Hơn 11h, thuyền chở người của Ban quản lý hồ Tây đi khảo sát để tìm cách giải quyết tình trạng ô nhiễm mặt nước.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cá chết nổi trắng mặt hồ Tây, mùi hôi tanh khó chịu tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm hỏi, động viên người dân Huế khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 18/11, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã đến thăm, tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Đặng Trần Côn (phường Phú Xuân, TP Huế) - nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của 4 trận lũ liên tiếp kể từ cuối tháng 10 vừa qua.

95 năm dưới ngọn cờ Đại đoàn kết

Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trải qua 95 năm hình thành và phát triển với bề dày truyền thống vẻ vang gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do kiên cường, bền bỉ của dân tộc ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Thủ tướng: Đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất

Gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất"; cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, tạo ra mọi cơ chế, chính sách, để đột phá phát triển giáo dục đào tạo thực sự là nền tảng quan trọng nhất cho phát triển đất nước.