Hà Nội: Sập nhà cũ trong đêm, 1 nạn nhân đã tử vong

Vũ Hồng Loan
Trong sáng 4/8, lực lượng chức năng đã tiếp cận vị trí nạn nhân thứ 7. Cán bộ y tế tiến vào hiện trường và phát hiện nạn nhân đã tử vong. Trước đó, lực lượng cứu hộ xác định còn 2/8 người kẹt trong ngôi nhà.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 4/8, ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập. 4 người  thoát kịp, 4 người đang kẹt trong nhà. 

Một nạn nhân vụ sập nhà, được xác định tên Nguyễn Văn Thành đã tử vong khi đưa ra hiện trường lúc 9h07 sáng 4/8 - Ảnh: LÂM HOÀI.

Hiện trường tan hoang của vụ sập nhà cổ lúc 6h40 sáng 4/8- Ảnh: QUỲNH TRUNG.

Ông Tô Hiến Tưởng (Bộ tư lệnh thủ đô), cho biết vụ việc xảy ra lúc 3g15 sáng và ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cứu hộ đã có mặt.

Một nạn nhân khoảng 20 tuổi mắc kẹt trong nhà sập được lực lượng cứu hộ đưa ra xe cấp cứu lúc 7h19 sáng 4/8.

Hàng trăm chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, lực lượng quân đội đã khẩn trương cứu hộ trong đêm.

Một người dân sống cạnh cho biết vào thời điểm đó ông nghe những tiếng lắc rắc nhiều lần rồi sau đó đổ sập, bụi mịt mù. Người dân này cho biết đây là căn nhà được dùng để buôn bán nem, gồm 4 tầng 1 tum.

Một nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: Nguyễn Khánh.

Người dân này cho biết đã có nhiều người thoát ra ngôi nhà sau khi nhà đổ sập nhưng vẫn còn nhiều người kẹt bên trong. Theo thông tin ban đầu trong nhà có 8 người. Khi vụ việc xảy ra, 4 người đã thoát ra, trong đó 2 người đã đưa đi cấp cứu. 4 người còn lại đang được tìm kiếm khẩn trương trong đống đổ nát.

Công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành với sự tham gia của nhiều lực lượng - Ảnh: Nguyễn Khánh.

Vào lúc 8h30, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng có mặt tại hiện trưởng chỉ đạo cứu hộ. Lúc đó còn 2 nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát, tuy nhiên chưa rõ tình trạng sức khoẻ. Lực lượng cứu hộ không liên lạc được với hai nạn nhân này. 

Các y bác sĩ tiếp cận sát hiện trường để hỗ trợ việc sơ cứu các nạn nhân - Ảnh: Nguyễn Khánh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND Q. Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết nhà số 43 Cửa Bắc là nhà sở hữu tư nhân, không thuộc quỹ nhà sở hữu nhà nước; có 4 tầng một tum, được xây dựng từ những năm 1980.

Còn ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, căn nhà số 41 Cửa Bắc vốn là nhà sở hữu nhà nước; đã bán cho hộ cá nhân từ năm 2012. Theo ông Sơn, nhà số 41 có 2 tầng và gần đây người chủ hiện thời đang xây dựng lại.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Sập nhà cũ trong đêm, 1 nạn nhân đã tử vong tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

"Lồng đèn thắp sáng ước mơ" đến với thiếu nhi Cần Thơ

Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (TP. Cần Thơ), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em - "Lồng đèn thắp sáng ước mơ". Hoạt động tiếp tục lan tỏa sự quan tâm của toàn xã hội, mang đến niềm vui, niềm tin và động lực để các bạn thiếu nhi vững bước trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo

Ngày 25/9, tại 2 trường học của tỉnh Tuyên Quang, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức Lễ phát động dự án “Tiếng Anh cho em”. Chương trình mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ hiện đại, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục cho học sinh vùng cao, biên giới và hải đảo.

Rực rỡ sắc màu Trung thu Lâm Đồng

Tối 24/9 (tức 14/8 Âm lịch), tại Nhà hát Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, đêm hội “Sắc màu Lâm Đồng - Chung một vầng trăng” năm 2026 rộn ràng khai hội với những màn diễu hành đèn đầy sắc màu.

"Lồng đèn thắp sáng ước mơ" đến với Bệnh viện Nhi Trung ương

Sáng 22/9, chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã mang những món quà và lời chúc Trung thu yêu thương đến các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Gan, Mật Bệnh viện Nhi Trung ương. Hoạt động là dịp để các bệnh nhân thiếu nhi đang phải xa trường, lớp, xa bạn bè có thêm niềm vui, sự động viên và cảm nhận được tình cảm của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.