Haaland ghi 5 bàn/trận, ai cản nổi?

Chu Hải
Haaland ghi 5 bàn trong 57 phút và leo một mạch lên vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới

Chuyến hành quân tới sân Etihad ở lượt về vòng 1/8 Champions League đã trở thành "cơn ác mộng" thực sự với RB Leipzig. Đội bóng nước Đức hứng chịu thảm bại 0-7 trước Man City, trong đó 5 pha lập công thuộc về Erling Haaland. 

Haaland ghi 5 bàn/trận, ai cản nổi? - Ảnh 3Haaland leo lên vị trí số 1 trong danh sách Vua phá lưới Champions League

Theo thống kê, Haaland trở thành cầu thủ thứ 3 ghi 5 bàn trong một trận đấu tại Champions League, bên cạnh Luis Adriano (Shakhtar Donetsk, năm 2014) và Lionel Messi (Barcelona, năm 2012). 

Quan trọng hơn, 5 pha lập công chỉ sau 57 phút ở trận đấu trên sân Etihad cũng giúp tiền đạo người Na Uy độc chiếm ngôi đầu danh sách Vua phá lưới Champions League 2022/23. Tiền đạo người Na Uy có 10 bàn, vượt qua Mohamed Salah (8 bàn), Kylian Mbappe (7 bàn), Vinicius, Joao Mario (6 bàn) hay Robert Lewandowski (5 bàn). 

Trên thực tế cơ hội để Haaland ẵm danh hiệu Vua phá lưới cuối mùa rất lớn. Mbappe, Lewandowski đều đã dừng bước, Salah gần như hết cửa đi tiếp (Liverpool thua Real Madrid 2-5 ở lượt đi), còn Vinicius Jr không duy trì phong độ ghi bàn ổn định như chân sút thuộc biên chế Man City. Joao Mario hay Rafa Silva gặp ít nhiều bất lợi bởi câu lạc bộ chủ quản của họ (Benfica) không được đánh giá cao về khả năng tiến sâu.

Haaland ghi 5 bàn/trận, ai cản nổi? - Ảnh 2"Đầu tàu" Haaland giúp Man City hạ gục RB Leipzig là tiêu đề trên tờ The Sun

Qua từng mùa giải, Haaland lại chinh phục những cột mốc vô tiền khoáng hậu, đặc biệt ở đấu trường Champions League. Anh vượt Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 30 bàn (22 tuổi 236 ngày), đồng thời phá luôn kỷ lục ghi 30 bàn trong số trận ít nhất tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB của Ruud Van Nistelrooy (25 trận). 

Giờ đây, mục tiêu mà tiền đạo người Na Uy hướng tới chính là kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải Champions League. Hiện tại, Cristiano Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục này với 17 bàn ở mùa giải 2013/14, đồng nghĩa Haaland có tối đa 5 trận nữa (nếu Man City vào chung kết) để ghi 7 bàn và san bằng thành tích của CR7. 

Haaland ghi 5 bàn/trận, ai cản nổi? - Ảnh 4Haaland đang chinh phục những kỳ tích vô tiền khoáng hậu

Mùa giải 2022/23, Haaland có 39 bàn/36 trận cho Man City trên mọi đấu trường, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, Chiếc giày vàng châu Âu (28 bàn) lẫn Champions League. Chắc chắn thành tích này chưa dừng lại khi phong độ, sự hưng phấn của chân sút người Na Uy lên tới "đỉnh".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Haaland ghi 5 bàn/trận, ai cản nổi? tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Thảm họa ập xuống Anfied, tuyển Pháp thiếu người trước Wolrd Cup

Sân cỏ Anfield vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc đen tối nhất mùa giải khi niềm hy vọng số một trên hàng công, Hugo Ekitike, đổ gục xuống mặt cỏ Champions League. Mùa giải đầu tiên của cầu thủ người Pháp tại Liverpool đã sớm khép lại bằng một kịch bản tồi tệ.

Xác định các cặp đấu tại Bán kết Champions League

UEFA Champions League mùa giải 2025–2026 đã xác định hai cặp Bán kết: Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich và Atlético Madrid đối đầu Arsenal. Các trận lượt đi diễn ra ngày 28 và 29/4, lượt về sau đó một tuần, trước khi trận Chung kết được tổ chức tại Budapest ngày 31/5.

Bản lĩnh giúp PSG và Atletico giành vé vào Bán kết

Hai trận tứ kết lượt về UEFA Champions League khép lại với những kịch bản đầy cảm xúc, khi Paris Saint-Germain và Atletico Madrid lần lượt giành vé vào bán kết, trong khi Liverpool và Barcelona phải dừng bước.

Man Utd thua sốc tại Old Trafford

Manchester United gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Leeds United trên sân Old Trafford ở vòng 32 Premier League, trong trận đấu mà bước ngoặt đến từ chiếc thẻ đỏ của Lisandro Martínez.