Hàng trăm bạn nhỏ thích thú theo bố mẹ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines

Trần Vũ
Sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đội tuyển Philippines tại vòng bán kết VFF Cup, nhiều bạn nhỏ đã cùng với bố mẹ có một đêm "đi bão" đầy cảm xúc.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, hàng nghìn người dân Thủ đô đã cùng nhau đổ ra đường để mừng chiến thắng.

Người hâm mộ với vẻ mặt hào hứng, hô vang câu "Việt Nam vô địch".

Không chỉ người lớn mới đi "bão", nhiều bạn nhỏ cũng được bố mẹ dẫn theo để hòa chung không khí tự hào của người hâm mộ đối với Đội tuyển Việt Nam.

Bạn nhỏ với lá cờ đỏ sao vàng hòa cùng dòng người.

Vẻ mặt hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt từng bạn nhỏ khi được bố mẹ dẫn đi.

Một bạn nhỏ được ông, bà gắn lên đầu chiếc băng rôn với dòng chữ "Việt Nam vô địch".

 Tất cả đều tỏ ra hào hứng với cuộc trải nghiệm thú vị này.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Người về mang tới những mùa Xuân

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Bác Hồ kính yêu đã trở về Pác Bó (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự kiện thiêng liêng ấy đã mở ra một chặng đường mới, mang đến những mùa Xuân tươi sáng cho dân tộc.

Thiếu nhi Cao Bằng tiếp bước hành trình theo chân Bác

Cao Bằng - quê hương cội nguồn của cách mạng Việt Nam, nơi ghi dấu sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941), đồng thời là cái nôi ra đời của Hội Nhi đồng Cứu quốc (15/5/1941).

85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Từ dấu mốc lịch sử, đến hành trình vào kỷ nguyên mới

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.