Khoảnh khắc ấm áp giữa được ghi lại hôm 4/6, trong trận đấu trước thềm World Cup 2018, giữa đội tuyển Ma-rốc và Slovakia tại sân vận động Geneva.
Có lẽ, đây sẽ là hình ảnh đẹp được nhiều người nhắc đến kể cả khi World Cup kết thúc.
Những fan hâm mộ bóng đá được dịp tán dương môn thể thao vua: “Bóng đá luôn đem đến những điều kỳ diệu, Morocco đã chơi quá hay và những gì họ làm được xứng đáng được trân trọng”.
Không chỉ có đội trưởng Medhi Benatia mà hình ảnh thủ môn Yassine Bounou, cũng giơ tay che mưa cho bạn nhỏ đại diện của anh trên sân cỏ cũng khiến người hâm mộ cảm thấy ấm lòng.
Ngoài những pha bóng xuất sắc, World Cup năm nay còn đem đến nhiều hình ảnh đầy cảm xúc từ các cầu thủ, cổ động viên. Trước đó, cầu thủ Tây Ban Nha Isco được tán dương khi cứu một chú chim nhỏ lạc vào sân cỏ trong trận Tây Ban Nha - Iran.
Đội trưởng Medhi Benatia sinh năm 1987, cao 1m89, được ví như “sư tử đầu đàn” của đội tuyển Ma-rốc. Nam cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá có đủ những phẩm chất của một trung vệ hiện đại.
Khả Ngân