Theo The Sun, trung vệ Maguire đã dự sinh nhật của bố tại nhà hàng sang trọng Beju ở Sheffield. Chị gái Maguire là Daisy cũng có mặt ở bữa tiệc và chính cô là người chia sẻ những bức ảnh lên mạng xã hội. Điều này cho thấy việc thua Watrord ở vòng 12 khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh vừa qua của Manchester United không gây ảnh hưởng tiêu cực tới Maguire.
Ở vòng vòng đấu vừa rồi Man Đỏ phải đối đầu với 1 đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều là Watford, Maguire đã có tình huống xử lý cực kỳ vô duyên khi đẩy bóng quá dài và khi tình hình ngoài tầm kiểm soát, anh đã xoạc bóng phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Kết quả Maguire nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 69 và bị truất quyền thi đấu.
Ở thời điểm đó Quỷ Đỏ mới chỉ bị dẫn với cách biệt 1 bàn, đội bóng của Maguire hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ. Thế nhưng chỉ vì tình huống sai lầm ngớ ngẩn mà trong những phút còn lại của trận đấu, MU đã không làm gì được gì hơn với chỉ 10 người trên sân. Thâm chí họ còn để thủng lưới thêm 2 bàn ở những phút cuối.
Tấm thẻ đỏ gián tiếp đã khiến MU trắng tay, Maguire bị CĐV chỉ trích không thương tiếc. Nhiều thuyết âm mưu được nêu ra trong đó có việc Maguire cố tình làm thế là để.... đuổi thầy. Tuy nhiên hậu vệ người Anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho HLV Solskjaer khi anh đã có những lời cảm ơn dành cho HLV người Na Uy sau khi chiến lược gia này bị MU sa thải.
Trên Twitter của mình, Maguire đã có thông điệp đầy ý nghĩa: "HLV Solskjaer là người đã đưa tôi đến với CLB vĩ đại nhất thế giới. Tôi cực kì tự hào khi có được vinh dự này. Từ sâu trong thâm tâm, tôi muốn thể hiện sự tôn trọng và biết ơn HLV Solskjaer. Cảm ơn thầy vì tất cả những gì mà thầy đã làm cho tôi. Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn xem ông ấy là huyện thoại".
Chỉ có điều, những gì hậu vệ "đắt giá nhất hành tinh" này thể hiện trên sân lại trái ngược hoàn toàn với những gi anh nói, không quá lời khi cho rằng những sai lầm ngớ ngẩn của Magurie đã góp phần đẩy Solskjaer rời khỏi MU.