Hoàng tử George khoe tác phẩm đầu tay của mình tại trường học

Mai Lâm
Mới đây, trang The Sun đã đăng tải những hình ảnh trong lớp học của hoàng tử George và “tác phẩm đầu tay” của hoàng tử bé cũng được hé lộ.

Theo đó, đoạn clip ngắn mà The Sun đăng tải ghi lại những khoảnh khắc trong lớp học vẽ của hoàng tử George, kèm theo đó là tác phẩm đầu tay của mọi thành viên trong lớp.

Hầu hết những tác phẩm đầu tay của các bạn nhỏ được làm từ giấy và bìa cứng, tạo thành mô hình những chú khủng long, những chú rồng... theo tưởng tượng.

Bên cạnh mỗi tác phẩm đều có bảng tên của tác giả và Hoàng tử George cũng không ngoại lệ.

Tác phẩm của hoàng tử George là một chú rồng màu xanh nổi bật giữa một “rừng” khủng long, được cư dân mạng trầm trồ vì thể hiện được sự khéo léo và năng khiếu thẩm mỹ của cậu bạn mang dòng dõi hoàng tộc Anh.

Vào tháng 9 năm ngoái, Hoàng tử bé George đã chính thức theo học tại trường mẫu giáo tư thục Thomas's Battersea với học phí lên tới17.600 đô la một năm, theo nhiều nguồn tin...

Khả Ngân (Dịch)

Nguồn tham khảo: The Sun

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hoàng tử George khoe tác phẩm đầu tay của mình tại trường học tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: Dịch

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Dàn sao cháy hết mình tại Đại nhạc hội thanh niên

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) tối 11/10 rực sắc đỏ cờ Tổ quốc, hòa cùng sắc xanh tuổi trẻ trong đêm Đại nhạc hội thanh niên kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Chương trình nghệ thuật mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Vào 20 giờ ngày 10/10/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là "Thành phố Vì hòa bình".

Kỳ 27: Tín hiệu bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 25: Cứu tinh của Vini

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.