Hơn 560 học sinh khối lớp 3 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã tới Bảo tàng Hà Nội tham gia rất nhiều hoạt động: xem múa rối nước, tô tranh Đông Hồ, thi rung chuông vàng về chủ đề di sản thủ đô.
"Hoạt động này nhằm mở rộng vốn kiến thức thực tế cho học sinh về những nét văn hóa đẹp của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Sự kiện cũng để chào mừng Ngày Di sản văn hóa của dân tộc", giáo viên phụ trách khối 3 Lưu Mai Dung nói.
Dưới cái nắng gắt, dù mặt vã mồ hôi, các bạn vẫn thích thú ngồi xem nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật múa rối nước.
Một nhóm khoảng 50 học sinh tham gia tô màu tranh Đông Hồ.
Nhóm khác cùng nhau vẽ tranh nghệ thuật.
Cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề về di sản Hà Nội được học sinh tham gia sôi nổi nhất.
Rất nhiều câu hỏi về các di sản của thủ đô như: Cầu Long Biên, đền Ngọc Sơn - tháp Rùa, Văn miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, thành Cổ Loa... được đưa ra cho học sinh tìm hiểu.
Những tiếng reo hò phấn khích khi trả lời đúng câu hỏi của học sinh liên tục vang lên. Phía ngoài sân khấu, các khán giả nhí cũng nhiệt tình "nhắc nhở" bạn.
"Đến bảo tàng hôm nay, mình được biết thêm Văn miếu Quốc Tử Giám có 82 bia tiến sĩ, cầu Long Biên do người Pháp xây…, mình rất thích. Ở lớp kiến thức được cô giáo truyền lại, còn tới đây chúng tớ được tự trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa của dân tộc mình. Tớ nghĩ tự mình tìm hiểu sẽ là cách ghi nhớ lâu hơn", bạn Nguyễn Thị Khánh Linh lớp 3A5 nói.
Theo VnExpress