Kết quả bóng đá Man Utd vs Man City: Màu xanh lấn lướt sắc đỏ

Anh Tú
Kết quả bóng đá Man Utd vs Man City: Dù có điểm tựa sân nhà, Man Utd vẫn không thể giành được bất cứ điểm số nào trước nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh khi để thua với tỷ số 0-2.

Đội hình xuất phát

Man Utd: David de Gea, Eric Bailly, Victor Lindelof, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Fred, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo

Man City: Ederson, Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo, Kevin de Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Phil Foden, Gabriel Jesus

Diễn biến hiệp 1 trận đấu giữa Man Utd vs Man City

HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa hiểu trận derby Manchester quan trọng như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh chiếc ghế nóng của mình đang trong tình cảnh không thực sự vững chắc. Bởi thế, ông hẳn đã có những toan tính cho màn so tài này.

Vậy nhưng mọi kế hoạch của nhà cầm quân người Na Uy đã sụp đổ với biến số là tình huống đá phản lưới nhà của trung vệ Eric Bailly ngay phút thứ 7. 

Nhờ lợi thế dẫn bàn, Man City dễ dàng lái thế trận theo hướng mình muốn và đẩy Man Utd vào tình cảnh khó khăn. Phút 29, Phil Foden có đường chuyền thuận lợi để Kevin de Bruyne dứt điểm, đáng tiếc cầu thủ người Bỉ lại đưa bóng chạm trúng một cái bóng áo đỏ. Tuy nhiên khi bóng bật ra, Gabriel Jesus đã có thời cơ chẳng thể tốt hơn để ghi bàn. Đáng tiếc cho Man City là trong pha bóng này, De Gea chơi quá xuất sắc.

Kết quả bóng đá Man Utd vs Man City: Bailly
Eric Bailly đã gây ra nỗi thất vọng quá lớn trong trận đấu này.

Dù vậy, điều gì phải đến cũng đến. Phút 45, Bernardo Silva giúp Man City nhân đôi cách biệt. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có pha thoát xuống thông minh và dứt điểm ở góc hẹp cực kỳ nhạy cảm, nhưng anh cũng phải cảm ơn Luke Shaw với một tình huống phòng ngự rất lơ là.

Diễn biến hiệp 2 trận đấu giữa Man Utd vs Man City

Đầu hiệp hai, HLV Solskjaer rút Bailly khỏi sân và tung Jadon Sancho vào. Như vậy, Man Utd đã chuyển sang sơ đồ 4-3-3, và điều này là bằng chứng cho thấy họ muốn tìm kiếm bàn gỡ đến nhường nào. Dẫu thế, Man Utd càng nôn nóng bao nhiêu thì Man City lại càng muốn giảm tốc độ của trận đấu xuống bấy nhiêu.

Kết quả bóng đá Man Utd vs Man City: Bailly
Chiến thắng cho Man City là hoàn toàn xứng đáng với thế trận họ tạo ra.

Sự khôn ngoan của Man City đẩy MU vào bế tắc. Chẳng những gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội, Quỷ Đỏ còn phải chịu tổn thất khi Luke Shaw không thể tiếp tục thi đấu từ phút 69.

Phút 81, Man Utd suýt nữa phải nhận bàn thua thứ 3, nhưng may cho họ là pha dứt điểm chéo góc của Phil Foden đã đập trúng cột dọc.

Sancho rồi Rashford và Van de Beek vào sân nhưng cũng không thay đổi được gì hơn khi toàn đội MU đều thi đấu dưới sức.

Tỷ số chung cuộc: Man Utd 0 - 2 Man City

Các cầu thủ ghi bàn: Eric Bailly (7' - phản lưới nhà), Bernardo Silva (45')

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kết quả bóng đá Man Utd vs Man City: Màu xanh lấn lướt sắc đỏ tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Messi đi vào lịch sử với kỳ World Cup thứ sáu

Lionel Messi tiếp tục thiết lập thêm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi được HLV Lionel Scaloni điền tên vào danh sách 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026. Siêu sao 38 tuổi trở thành một trong những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup, ngang thành tích với Cristiano Ronaldo.

Crystal Palace vô địch UEFA Conference League

Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết UEFA Conference League để lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu, đồng thời giành danh hiệu thứ ba chỉ trong vòng 12 tháng.

Ronaldo đi vào lịch sử sau chức vô địch Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo tiếp tục thiết lập thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp sau khi cùng Al Nassr đăng quang Saudi Pro League 2025-2026. Siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch và giành danh hiệu Vua phá lưới tại 4 giải VĐQG khác nhau gồm Anh, Tây Ban Nha, Italy và Arab Saudi.