Đồng đội tốt đây rồi, chờ 2 bạn cún đến bò cùng.
Mẹ ra chỗ khác chơi đi nhé, bây giờ bố thuộc về con @@.
Sao mình không với được cái thìa nhỉ?
Cha nào con nấy là đây chứ đâu.
Đưa con gái đến sở thú để làm quen với bạn mới.
Mẹ ơi! Mẹ không thấy khuôn mặt con đang đói đây sao, về cho cho con ăn đi nào.
Nằm trong lòng được bố bảo vệ nhưng vẫn không quên cảnh giác với những thứ xung quanh.
Một chút biến tấu của bố khiến khuôn mặt con trở nên hài hước hơn.
Con đi ngủ mà bố mẹ vẫn "lầy lội" không tha cho con.
Không có mặt bố mẹ một cái là quay ra bắt nạt nhau ngay.
Bộ tóc dài của bố đôi khi cũng có tác dụng.
Cậu nhóc ngồi với tư thế "like a boss".
Bố vui tính ghê ha nhưng con đã đến tuổi mọc râu đâu.
Chả hiểu bố mẹ nhét mình vào cái máy này làm gì?
TP (dịch)
Nguồn: Bored Panda