Khi cún cưng bị "giam cầm" quá lâu

Phạm Quang Trường
Biểu cảm của cún cưng sẽ ra sao khi rất lâu rồi không được gặp người lạ.

Đây! em ở đây, rất vui khi được gặp chị. Lại đây xoa đầu em đi nào.

"Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm" :)).

Có ai nhìn thấy em trên này không? Nhìn mặt em hớn hở quá nè.

Khuôn mặt hạnh phục khi sắp "đào tẩu" ra ngoài...

Ngược lại là khuôn mặt sắp được gặp đồng bọn nhưng bị anh chủ túm @@.

Làm ơn giúp em ra khỏi đây với.

Đã lâu lắm rồi không được hít thở không khí của... tự do :).

Nghĩ cũng tội nhưng cũng kệ.

Khuôn mặt sầu thảm của em cún khi ngắm thế giới bên ngoài.

TP

Nguồn: BD

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khi cún cưng bị "giam cầm" quá lâu tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Ú òa... đẹp quá

Không hề có phép thuật để “úm ba la xì bùa” như ông Bụt hay bà Tiên trong truyện cổ tích, nhưng chú Oak Oak – một nghệ sĩ đường phố người Pháp - cũng có thể “hô biến” những thứ xấu xí, buồn chán trở nên đẹp đẽ và hài hước hơn.