Không chấm điểm cũng chẳng viết lời phê, cô giáo dán “meme” vào bài bỗng “gây bão” vì sáng tạo

Huệ Anh
Thay vì ghi điểm số hay viết những lời phê dài kín mặt giấy, cô giáo tiếng Anh này đã nhanh chóng nổi tiếng vì cách chấm điểm chưa từng có: dán “meme” vào bài kiểm tra.

Nếu bạn chưa biết thì “meme” trong tiếng Việt đọc là “mim”, là một biểu tượng về mặt văn hoá hoặc một ý tưởng nào đó được lan truyền trên mạng Internet. Ngày nay, chúng ta định nghĩa một cách đơn giản hơn thì đó là những tấm hình hài hước, thậm chí là ảnh chế vui khiến người xem vui vẻ.

Mới đây, cô Ainee Fatima (27 tuổi) – giáo viên tiếng Anh và truyền thông tại Illinois, Mỹ đã nổi tiếng trên mạng xã hội vì cách chấm điểm và ghi lời phê cho học sinh vô cùng hài hước.

Cụ thể, cô Fatima đã dán ảnh “meme” vào bài kiểm tra của học sinh. Chẳng hạn, nếu không hiểu học sinh của mình đang viết cái gì thì cô sẽ dán meme “Confused Nick Young” để thể hiện sự bối rối. Còn nếu muốn dành lời khen ngợi vì học sinh làm bài tập tốt, cô Fatima sẽ dán meme hình ảnh vị đầu bếp nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay.

Không chỉ sử dụng các mẫu meme có sẵn trên mạng, cô Fatima còn tự làm ra các hình ảnh meme đáng yêu và đăng lên mạng. Tất nhiên, mục đích chỉ để ai yêu thích ảnh meme có thể tải về xem hoặc một giáo viên nào đó có chung ý tưởng thì lấy về sử dụng.

Cách đánh giá chất lượng bài kiểm tra thú vị này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn học sinh lớp 12 mà cô Fatima đang giảng dạy.

Fatima chia sẻ: “Cô chấm bài và đã thấy thực sự thất vọng. Lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ đơn giản: Cô muốn học sinh của mình nhìn thấy khuôn mặt của giáo viên ngay lúc này, vì bài kiểm tra của chúng chỉ toàn sai là sai. Từ đó, cô quyết định in ra một loạt sticker meme".

Cũng theo cô Fatima, việc sử dụng ảnh meme còn là cách khích lệ các bạn tích cực học tập hơn, không e ngại, tự ti vì điểm kém và nỗ lực vươn lên.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Chuyến tàu yêu thương - Mang sách đến trường

Một chuyến tàu không mang theo hành lý, không cần vé, cũng chẳng chạy trên đường ray quen thuộc. Chuyến tàu ấy chở đầy sách, chở những ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ và chở khát vọng gieo mầm văn hóa đọc đến từng ngôi trường.

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) đến với Wushu như một môn thể thao rèn sức khỏe. Càng tập, bạn càng say mê vẻ đẹp vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của môn võ mang tinh hoa Á Đông, từ đó kiên trì theo đuổi và đạt được thành tích đầu tiên.

50 năm rực rỡ của ngôi trường mang tên nữ Anh hùng

Từ những lớp học đơn sơ sau ngày giải phóng Đà Nẵng, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã từng bước vươn mình để trở thành một trong những cơ sở giáo dục uy tín của thành phố. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, ngôi trường đã viết nên một hành trình đẹp đẽ bằng tâm huyết của thầy cô và sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ học sinh.

Sôi động ngày hội cờ vua vận động tại trường Tiểu học Phan Thiết

Sáng ngày 12/12, sân trường Tiểu học Phan Thiết (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) đã thực sự trở thành một “đấu trường trí tuệ - vận động” sôi động khi diễn ra hoạt động thi đấu giao hữu cờ vua vận động giữa 4 đội tuyển đến từ 3 trường tiểu học: Phan Thiết, An Tường và Hồng Thái.