Không phải gương “fake” hay “auth”, Ngọc Trinh gọi đây là chiếc gương “sóng gió”

Hà Chi
Ngọc Trinh cũng tuyên bố dừng lại “drama” không đáng có từ đây.

Kể từ khi mở kênh Youtube của riêng mình, Ngọc Trinh đã khiến dân tình vô cùng bất ngờ trước bộ sưu tập đồ hiệu khổng lồ của mình. Cô này luôn xuất hiện với một cây đồ hiệu từ trang phục đến phụ kiện. Thế nhưng thời gian gần đây, “nữ hoàng đồ hiệu” lại dính phải nghi án dùng đồ “fake” (đồ giả).

Cụ thể, Ngọc Trinh từng đăng ảnh chụp cùng chiếc gương Ultrafragola đình đám. Nhiều người nổi tiếng trên thế giới là Jisoo (BLACKPINK), Joy (Red Velvet), Bella Hadid,... cũng sở hữu chiếc gương này. Nhưng nhìn vào thiết kế và màu sắc của chiếc gương, dân tình khẳng định rằng Ngọc Trinh đang dùng hàng nhái. Thậm chí, nhãn hàng sản xuất chiếc gương này cũng tuyên bố rằng họ chưa từng sản xuất một chiếc gương nào có màu sắc “lệch chuẩn” như vậy.

Không phải gương “fake” hay “auth”, Ngọc Trinh gọi đây là chiếc gương “sóng gió” - Ảnh 1

 

Đến tối ngày 12/11 vừa qua, Ngọc Trinh lại tiếp tục đăng tải vlog “đập hộp” hàng hiệu trên kênh Youtube của mình. Trong video, cô cũng chính thức lên tiếng về “drama” chiếc gương mà CĐM bàn tán trong suốt thời gian qua. Cô gọi đây là chiếc gương “sóng gió” vì từ khi mua về đã mang đến những lùm xùm không đáng có. Ngọc Trinh cho biết cô thấy chiếc gương này trên Instagram nên cũng muốn đặt làm. “Đặt chiếc gương này về tới Việt Nam, cộng phí, thuế thì giá của nó gần 380 triệu đồng. Mỗi một chiếc gương đều có mã số riêng và chút nữa Thuý Kiều sẽ đọc cho mọi người nghe" - Ngọc Trinh nói.

Không phải gương “fake” hay “auth”, Ngọc Trinh gọi đây là chiếc gương “sóng gió” - Ảnh 2

 

Người đẹp gốc Trà Vinh cũng tuyên bố sẽ khép lại ồn ào tại đây: “Nói gì nói chị em mình vui vẻ khúc này nha mấy bồ, giờ làm rõ rồi nha, đừng có đặt câu hỏi mỗi lần Trinh livestream nữa nha. Tự coi lại tập này và tự giải đáp thắc mắc cho mình nha".

Trước đó, sau khi bị nhãn hàng lên tiếng về chiếc gương “lệch chuẩn”, Ngọc Trinh vẫn tiếp tục selfie và lại gắn nhãn tên nhãn hàng vào trong bức ảnh. Tuy nhiên, lần này story của cô đã được thương hiệu chia sẻ lại, ngầm khẳng định đây là hàng thật chứ không phải đạo nhái như nhiều người vẫn nghĩ.

Không phải gương “fake” hay “auth”, Ngọc Trinh gọi đây là chiếc gương “sóng gió” - Ảnh 4

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Không phải gương “fake” hay “auth”, Ngọc Trinh gọi đây là chiếc gương “sóng gió” tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Trần Ngọc Anh Thư: Nơi âm nhạc là đôi cánh đưa ước mơ bay cao

Tỏa sáng từ đêm vinh danh “Búp Sen Vàng Kết Nối”, cô bé Trần Ngọc Anh Thư tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò hát chính tại chương trình “Thiên Thần Quảng Cáo Việt Nam” ngày 18/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc của em đã trở thành sợi dây kết nối tinh tế giữa Ban Tổ chức và các thí sinh.

An Cát Diệp: Cô bạn kể chuyện văn hóa Việt trên sàn diễn quốc tế

An Cát Diệp không phải là cái tên xa lạ với những người quan tâm đến thời trang trẻ em. Cô bạn đã xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, điều tạo nên dấu ấn riêng của An không chỉ nằm ở kinh nghiệm, mà còn ở sự hiểu rõ con đường mình theo đuổi, cùng bản lĩnh sân khấu và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.