Linh vật ngộ nghĩnh của SEA Games 2019 có tên là "Pami”

Vũ Hiền (Tổng hợp)
Mới đây, nước chủ nhà Philippines đã chính thức công bố linh vật SEA Games 2019. Linh vật của SEA Games 2019 có tên là "Pami" trông khá dễ thương và ngộ nghĩnh.

Pami trong tiếng Ai Cập là "con mèo" nhưng tiếng Philippines "Pamilya" nghĩa là gia đình. Linh vật của SEA Games 2019 có vẻ ngoài đáng yêu và bắt mắt với 4 màu chủ đạo là trắng, xanh dương, đỏ và vàng.

Hình ảnh linh vật SEA Games 2019

Giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức SEA Games 2019 (PHILSGOC) Ramon Suzara chia sẻ với báo điện tử ABS-CBN Sports: “Linh vật lần này của chúng tôi sẽ là Pami. Theo đó, tại seagame 30 biểu tượng Pami sẽ trở thành đại diện cho từng quốc gia, mỗi VĐV cùng mỗi người sẽ cùng nhau đoàn kết như một gia đình thực sự. Pami nghĩa là gia đình, điều này tượng trưng cho sự đoàn kết, vui vẻ, gắn bó với nhau”.

 Thế nhưng, có khá nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ đã được đưa ra. Pami hầu như bị chỉ trích bởi quá đơn điệu cũng như không có sự độc đáo riêng để mọi người có thể nhớ về nước chủ nhà Philippines, nó được so sánh như quả bóng giáng sinh hoặc món tráng miệng Bilo-bilo ở Philippines. Ngoài linh vật, sea game 30 có biểu tượng làm nên làn sóng phê bình vì không tạo được nhiều nguồn cảm hứng cũng như sức hút đặc biệt.

Ở chiều ngược lại, các fan Việt Nam lại khen hết lời với tạo hình của Pumi bởi nó quá dễ thương.

Không phải ngẫu nhiên nước chủ nhà Philippines lại chọn Pami làm seagame 30 linh vật. Pami mang một ý nghĩa rất sâu sắc tuy nhiên vì tính đơn điệu nên cũng bị người dân chỉ trích rất nhiều. Bởi linh vật không tạo được điểm nhấn đặc biệt giúp mọi người nhớ về kỳ seagame 30 được tổ chức tại Philippines.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Linh vật ngộ nghĩnh của SEA Games 2019 có tên là "Pami” tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Dàn sao cháy hết mình tại Đại nhạc hội thanh niên

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) tối 11/10 rực sắc đỏ cờ Tổ quốc, hòa cùng sắc xanh tuổi trẻ trong đêm Đại nhạc hội thanh niên kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Chương trình nghệ thuật mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Vào 20 giờ ngày 10/10/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là "Thành phố Vì hòa bình".

Kỳ 27: Tín hiệu bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 25: Cứu tinh của Vini

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.