Thời điểm Donny van de Beek tìm được bàn rút ngắn tỷ số cho Man United trước Watford, người hâm mộ đã mơ về kịch bản đội chủ sân Old Trafford sẽ gỡ hòa rồi lội ngược dòng. Minh chứng là việc các học trò của Solskjaer đã liên tục vây hãm Watford và tạo ra nhiều tình huống ghi bàn rõ rệt.
Thế nhưng tất cả những gì họ làm được sau đó chỉ là bàn thắng không được công nhận của Cristiano Ronaldo. Chưa hết, chính tấm thẻ đỏ của Maguire ở phút 69 đã mở ra tình cảnh u ám cho Quỷ Đỏ. Thay vì lội ngược dòng, Man Utd còn thủng lưới tiếp 2 bàn.
Kết quả tồi tệ trên sân của Watford là giọt nước làm tràn ly khiến HLV người Na Uy bay ghế chỉ vài tiếng sau đó. Sai lầm của Maguire là điều mà HLV sinh năm 1973 không thể ngờ, thậm chí chính Solskjaer còn không ít lần bày tỏ niềm tin vào đẳng cấp của trung vệ người Anh.
Nhìn lại quá khứ, chiến lược gia người Na Uy từng là người thúc đẩy BLĐ Man Utd chiêu mộ Maguire về từ Leicester City cách đây 2 năm. Chỉ trong thời gian ngắn, trung vệ người Anh được "thăng chức" với tấm băng thủ quân.
Thế nhưng giờ đây, Solskjaer và Quỷ Đỏ đã đường ai nấy đi. Cựu tiền vệ Michael Carrick, "cánh tay phải" của Solskjaer trong 3 năm qua trở thành HLV tạm quyền dẫn dắt Man Utd thời gian tới. Truyền thông Anh ngay lập tức rộ lên thông tin Harry Maguire sẽ đối mặt nguy cơ bị tước băng thủ quân nếu phong độ của bản thân không cải thiện.
Có thể nói, chính những sai lầm tai hại của trung vệ người Anh là một phần nguyên nhân giải thích cho thành tích yếu kém thời gian qua của Quỷ Đỏ. Với quyết tâm dẹp tan sự bất ổn trong phòng thay đồ, HLV tạm quyền Michael Carrick được cho là muốn trao băng thủ quân cho người khác và 2 nhân sự được quy hoạch sẽ là Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo.
Thời gian qua, Harry Maguire khiến truyền thông nghi hoặc về mức giá mà Man Utd bỏ ra để chiêu mộ cựu cầu thủ Leicester City. Cầu thủ sinh năm 1993 đã trực tiếp khiến đội nhà thủng lưới những bàn thua không đáng có. Nếu Man Utd tiêp tục có kết quả không tốt ở Champions League, khả năng Quỷ Đỏ có thủ quân mới là không nhỏ.