Cách đây ít ngày, Mason Greenwood được cho là đã bị giới chức trách bắt giữ và thẩm vấn sau nghi án bạo hành bạn gái Harriet Robson. Một loạt những trang tin uy tín như DailyMail, Sky Sports, ESPN đều khẳng định người đàn ông 20 tuổi vướng vào cáo buộc là số 11 của Man Utd.

Rất nhanh sau đó, đội chủ sân Old Trafford chủ động đưa ra án phạt treo giò nội bộ với tiền đạo người Anh cho đến khi có thông báo mới. Nhà đương kim Á quân Premier League tỏ ra rất dứt khoát với tuyên bố "không dung thứ cho bất kỳ hình thức bạo lực nào".
Về phần các cầu thủ trong biên chế Quỷ đỏ, họ đều rất bất bình với cách ứng xử của ngôi sao sinh năm 2001. Cristiano Ronaldo, Phil Jones, David De Gea, Paul Pogba, Edinson Cavani đã chủ động bỏ theo dõi tiền đạo đàn em trên Instagram. Giờ đây, các sản phẩm hiện vật có liên quan Mason Greenwood.

Nguồn tin từ nhà báo Laurie Whitwell khẳng định đội chủ sân Old Trafford sẽ không thuê các chuyên gia pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho tiền đạo người Anh. Đây là sự khác biệt so với thời điểm trong quá khứ, đó là khi Man Utd tìm cách giúp Harry Maguire dính vào lùm xùm ẩu đả ở Hy Lạp.
Rất dễ thấy, đội bóng của HLV Ralf Rangnick đang nỗ lực tránh xa khỏi những rắc rối mà Greenwood đang là nhân vật chính. Theo giới chuyên môn nhận định, dù cầu thủ số 11 này có ra sao sau phiên xét xử thì sự ngiệp của anh ở Man Utd coi như chấm hết.
Greenwood được xem như nhân tài đáng quan tâm nhất của lò đào tạo trẻ mà Man Utd đầu tư, phát triển. Tính tới nay, ngôi sao người Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử CLB ra sân tại Champions League ở trận gặp PSG. Nhưng dù có phẩm chất hiếm có, nhưng Greenwood vẫn thường xuyên bị chỉ trích bởi phong cách thi đấu có phần "bất cần đời".