Trong trận đấu sắp tới gặp Burnley, Man Utd sẽ không có được sự phục vụ từ tiền vệ Bruno Fernandes. Lý do là bởi tiền vệ này đã nhận đủ 5 thẻ vàng trong mùa giải 2021/22, vì thế anh sẽ phải ngồi ngoài 1 trận. Đây là một sự vắng mặt đáng tiếc, bởi lý do tuyển thủ Bồ Đào Nha bị cảnh cáo chỉ là vì anh đã có những tranh cãi với trọng tài Craig Pawson trong hiệp hai trận gặp Newcastle vừa qua mà thôi.
Tại St James' Park, Bruno Fernandes đã có màn trình diễn đáng thất vọng. Tuy vậy, đây vẫn sẽ là tổn thất cực kỳ lớn với Quỷ Đỏ bởi kể từ khi cập bến Old Trafford hồi đầu năm 2020, cựu sao Sporting CP vẫn luôn đóng vai trò to lớn đối với sức mạnh của đại diện vùng tây bắc nước Anh.
Với việc Bruno phải sắm vai khán giả bất đắc dĩ, không loại trừ khả năng cơ hội sẽ mở ra cho Donny van de Beek, cái tên bình thường ít được thi đấu. Hy vọng rằng nếu thực sự được vào sân, Van de Beek sẽ có màn trình diễn tốt để giúp Man Utd giành được 3 điểm trọn vẹn trước Burnley.
Nói thêm về màn so tài với Burnley, đây là trận đấu mà Quỷ Đỏ buộc phải thắng. Lúc này, họ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, thế nhưng khoảng cách với đội xếp sau là Wolverhampton chỉ là 3 điểm mà thôi. Hiệu số bàn thắng của hai đội không chênh lệch nhau quá nhiều. Man Utd hiện đang có hiệu số +2, còn của Wolves là -1. Chính vì lẽ đó, nếu bị cầm hòa hoặc tệ hơn là trắng tay tại Old Trafford, nguy cơ thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick bị Bầy Sói vượt mặt sẽ trở nên lớn hơn nhiều.
Chưa hết, thêm một trận không thắng nữa sẽ khiến cho tinh thần của các cầu thủ Man Utd đi xuống nhiều hơn nữa. Và dĩ nhiên nếu họ thêm một lần lâm vào khủng hoảng trong mùa này, đường trở lại top 4 sẽ càng trở nên xa vời.