3 bản hợp đồng thảm họa
Alexis Sanchez
Chứng kiến những gì Sanchez thể hiện trong màu áo Arsenal, những tưởng anh sẽ là bản hợp đồng giúp sức mạnh hàng công của Man Utd được nâng lên một tầm cao mới. Thế nhưng sau cùng, chân sút người Chi-lê lại đưa các Manucian đi từ hết thất vọng này đến thất vọng khác.
Trong màn ra mắt hoành tráng của mình, Sanchez đã hóa thân thành một nghệ sỹ piano đang tận hưởng bầu không khí tại Nhà Hát Của Những Giấc Mơ. Thế nhưng sau cùng, 'nghệ sỹ piano' lại là từ mà nhiều người dùng để châm biếm cầu thủ này.
Không chỉ gây thất vọng về mặt chuyên môn, mức đãi ngộ quá cao của Sanchez còn trở thành cái cớ để nhiều ngôi sao trong đội hình đòi tăng lương cũng như góp phần tạo ra sự mất đoàn kết trong phòng thay đồ Quỷ Đỏ.
Radamel Falcao
Trước Sanchez, Man Utd còn mang về Old Trafford một 'cú lừa' khác mang tên Radamel Falcao. Tiền đạo có biệt danh 'mãnh hổ' từng thi đấu ấn tượng trong màu áo Atletico Madrid và phần nào để lại được dấu ấn tại AS Monaco. Chính vì thế, Ed Woodward đã chiêu mộ Falcao với hy vọng hàng công của Quỷ Đỏ sẽ dũng mãnh như hổ.
Đáng tiếc, Falcao lại không thích nghi được với nhịp độ nhanh cùng cường độ thi đấu cực cao tại xứ sương mù. Sau 26 lần ra sân tại Premier League mùa giải 2014/15, Falcao chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng và bị 'trả về nơi sản xuất' ngay sau chiến dịch năm đó.
Angel di Maria
Falcao được Man Utd mượn từ AS Monaco vào năm 2014, nhưng nó chưa phải là thương vụ tệ nhất đội bóng này thực hiện trong năm đó. Còn nhớ, họ đã bỏ ra tới 75 triệu euro để đưa Angel di Maria khỏi Real Madrid. Rất nhiều người đặt kỳ vọng vào ngôi sao người Argentina, thậm chí anh còn được trao chiếc áo số 7 huyền thoại. Thế nhưng giống như Falcao và Sanchez, điều duy nhất Di Maria để lại Old Trafford chỉ là nỗi thất vọng mà thôi.
Mùa hè 2015, Man Utd chấp nhận khoản lỗ 12 triệu euro để bán Di Maria cho PSG với giá 63 triệu euro. Không phù hợp với Quỷ Đỏ, thế nhưng Di Maria lại chơi tốt và trở thành một trụ cột trong đội hình gã khổng lồ xứ lục lăng.
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cầu thủ này không tuyên bố chưa bao giờ muốn khoác áo Man Utd. Chính vì những phát biểu này, anh bị các cổ động viên Quỷ Đỏ căm ghét. Khi Man Utd và PSG đụng độ nhau tại Champions League mùa giải 2018/19, anh liên tục phải nhận những tiếng la ó từ trên khán đài và còn suýt bị ném chai bia vào người trong một tình huống PSG được hưởng phạt góc.
Sau đó, Di Maria đã cầm chai bia lên rồi giả vờ uống nhằm trêu tức fan Quỷ Đỏ. Chính vì những điều này mà cho đến giờ, nhiều Manucian vẫn rất ác cảm với tiền vệ này dù không thể phủ nhận rằng, anh là một cầu thủ rất tài năng.
Kỳ chuyển nhượng Hè 2021 thành công
Dẫu Man Utd hiện tại vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, tuy nhiên xét riêng ở khía cạnh chuyển nhượng, Ed Woodward đã thành công khi mang về Cristiano Ronaldo, Raphael Varane cùng với Jadon Sancho trong kỳ chuyển nhượng Hè 2021. Dù tân thuyền trưởng của Quỷ Đỏ sau mùa giải 2021/22 có là ai, họ hứa hẹn vẫn sẽ là những nhân tố quan trọng để Man Utd hướng tới việc tìm lại ánh hào quang thời Sir Alex.