Trong tuần đầu tiên dẫn dắt MU, HLV Ralf Rangnick đã tuyên bố các học trò của ông phải hướng tới mục tiêu trở thành "Quái vật pressing". Điều này ban đầu khiến Ronaldo hơi phiền 1 chút nhưng rồi với việc là một chân sút vĩ đại, CR7 cũng cố gắng hòa nhập pressing cùng đội bóng. Thế nên tầm quan trọng của tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn không hể bị thay đổi, chỉ có Paul Pogba mới là người phải lo lắng. Anh chưa tham gia 1 trận đấu nào dưới thời HLV mới vì chấn thương và sẽ không trở lại cho tới hết tháng 1.
Paul Pogba thật sự chưa bao giờ chơi trong một đội bóng có lối chơi pressing tầm cao. Man United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer hay cả khi thi đấu dưới màu áo Juventus, Pogba đều đóng vai trò điều phối bóng và kiến tạo. Cầu thủ sinh năm 1993 đang điều trị ở Dubai, sau đó anh sẽ phải thực hiện giáo án riêng của Rangnick và cố gắng tìm ra được 1 vị trí thích hợp của mình trong đội hình Quỷ Đỏ.
Trước khi HLV người Na Uy bị sa thải, người hâm mộ hay nói về chuyện kéo Pogba về trung tâm để thay thế Fred. Tuy nhiên kể từ khi Ralf Rangnick về MU dẫn dắt, "đế vương" Fred đang chơi vô cùng hay và chiếm trọn niềm tin của Rangnick. Như vậy muốn chen chân vào đội hình chính của MU, Pogba sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Jadon Sancho hoặc Bruno Fernandes, điều này xem ra rất khó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại.
Mọi thứ càng tội tệ hơn với Pogba khi hợp đồng của anh sắp đáo hạn. Từ 1/1, tiền vệ người Pháp sẽ có quyền tự do tìm bến đỗ mới với các CLB khác. Tất nhiên anh cũng có thể tái ký hợp đồng với MU nếu 2 bên thỏa thuận được, vấn đề là nếu không được ra sân thì ở lại với mục đích gì.
HLV người Đức không phải chịu bất cứ áp lực gì về việc có Paul Pogba trong đội hay không. Nửa đỏ thành Manchester vẫn đang hoạt động tốt khi không có Pogba. Điều này đồng nghĩa với việc vào tháng Giêng tới, CLB có thể sẽ không cần Paul Pogba trong phần còn lại của mùa giải.