Nước chủ nhà đã thi đấu không thực sự xuất sắc khi để đội bạn dẫn trước 1 bàn trong một tình huống đá phản lưới nhà. Ngay sau đó, các cầu thủ Nga đã nỗ lực để tìm kiếm một bàn thắng gỡ hòa sau một pha sút phạt đền ở chấm 11m.
Thế trận giằng co, những pha dứt điểm liên tục được tung ra nhưng vẫn không có kết quả, buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ và sang loạt đá luân lưu.
Người hùng Igor Akinfeev, thủ môn đã cản phá 2 cú sút cực mạnh từ đội tuyển đương kim Á Quân Tây Ban Nha.
Với kết quả penalty 4-3 đã giúp đội tuyển Nga lọt vào vòng Tứ kết World Cup 2018.
Ngay sau đó, các cổ động viên Nga đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng và có một đêm không ngủ.
Một cổ động viên cuồng nhiệt vui mừng trước chiến thắng lịch sử trên sân vận động Luznhiki (Moscow, Nga).
Fan nhí được cha cho đứng trên bàn tay.
Trong mùa World Cup năm nay, Tây Ban Nha được kỳ vọng là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng đã bị các chú gấu Nga dập tắt niềm hy vọng ấy. Chiến thắng ngày hôm qua vượt qua sự mong đợi của những người hâm mộ, vì vậy mà họ rất phấn khích.
Một chiếc xe ô tô chở đầy những cổ động viên cầm cờ ăn mừng chiến thắng, họ đã đi qua khắp các con phố của Moscow.
Những màn diễu hành sôi động trên đường phố của thành phố Moscow sau chiến thắng lịch sử.
Dù màn đêm đã xuống, thời tiết ở Nga có se lạnh nhưng không làm giảm nhiệt của các cổ động viên.
Thành phố Moscow náo nhiệt khi xuất hiện những màn nhảy múa.
Anh Natasha Vladiroma (29 tuổi) nói: "Thực sự đây là một trận đấu tuyệt vời. Nga vẫn tiếp tục ở Wolrd Cup và chúng tôi sẽ chiến thắng".
Một cổ động viên khác khoác lên mình lá cờ Nga vui mừng nói: "Chúng tôi sẽ ăn mừng suốt đên nay và cả đêm sau nữa".
Ngọc Hà (Theo Daily Mail)