Mới ngày nào các bạn học sinh còn háo hức đến trường đón ngày khai giảng thì nay đã sắp đến thời điểm chia xa. Tháng 5 – mùa xa trường sắp tới mang đến một nỗi buồn man mác những cũng mang đến một “nỗi ám ảnh” mang tên: Thi cử.
Những bài thi học kỳ, thi cuối cấp, thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và thi đại học nhanh chóng chiếm gọn thời gian trong ngày của các sĩ tử. Đến giai đoạn nước rút, các bạn học sinh đều phải tạm gác mọi chuyện ăn chơi để ngày đêm miệt mài ôn luyện một khối lượng kiến thức khổng lồ từ Toán, Lý, Hoá đến Văn, Sử, Địa,...
Bởi vậy, nhiều bạn nói vui rằng, chớp mắt một cái đã thấy bảng dày kín chữ, cúi xuống nhặt chiếc bút mà đến lúc ngẩng đầu lên không hiểu thầy đã dạy đến đâu rồi.
Toán là một môn học thách thức sự kiên nhẫn của nhiều người. Các công thức sin, cos này khiến nhiều bạn hoang mang không biết "tôi là ai, đây là đâu"
Thầy cô chia từng ô nhỏ cho học sinh dễ theo dõi, dễ học hơn. Thế nhưng hơn chục ô con con thế này thì cũng mất một thời gian dài mới thẩm thấu hết
Vật lý cũng "không phải dạng vừa đâu"
Mới là bài tập mở đầu thôi mà có lẽ nhiều bạn cũng không muốn những bài tập tiếp theo nữa rồi
Mới học còn biết nó là cái gì chứ bây giờ học nhiều quá chẳng nhớ nổi kia là chất gì, kết hợp, kết tủa, phản ứng ra sao để ra được chất đó
Đừng bảo các bạn khối xã hội ôn thi dễ thở nhé, nguyên một mặt bảng kín đặc chữ rồi kìa
Huệ Anh (Tổng hợp)