Đó là hoàn cảnh của gia đình cô Lê Thị Hoa ở xóm 8, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Sáng ngày 28/2, trong lúc cô Hoa đang phi vôi xử lý ruộng muối để chuẩn bị vào mùa vụ, thì bạn Bùi Nhật Linh hơn 2 tuổi (con gái cô Hoa) đang chơi ở gần đó bị ngã xuống hố vôi đang nóng.
Bạn Linh bị bỏng đến 86% cơ thể.
Ngay sau đó, bạn Linh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Nhưng vì vết bỏng quá nặng nên bé đã được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia điều trị. Các bác sĩ cho biết, bé bị bỏng nặng tới 86% và 2 mắt có nguy cơ bị mù.
Hoàn cảnh của gia đình bạn Linh vô cùng thương tâm. Bố mất trong khi đi biển, lúc Linh vừa tròn 3 tháng tuổi, đến nay chưa tìm được thi thể. Một mình cô Hoa gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ và hai ông bà già yếu. Nhật Linh là con thứ 3 của gia đình, người anh lớn cũng chỉ mới 10 tuổi và 4 tuổi.
Hiện tại, bạn Nhật Linh đang được cấp cứu ở phòng 205, Khoa Cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia. Sự sống rất mong manh, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, trong khi chi phí điều trị cho cháu lại quá tốn kém.
Rất mong mọi người chung tay chia sẻ, giúp gia đình có điều kiện tiếp tục điều trị cho bạn Linh.
Mọi sự đóng góp xin gửi về: cô Nguyễn Thị Thủy (mợ của Linh, đang trực tiếp chăm sóc Linh tại Viện Bỏng quốc gia).
Số tài khoản: 3604215004530 Ngân hàng Agribank, chi nhánh Nghệ An. Điện thoại: 0972199706.
Theo Nhân đạo & Đời sống