Lễ hội do Đại sứ quán Cộng hoà Bulgaria, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria đồng phối hợp tổ chức, nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Bulgaria, ngày 3/3. Giá vé tham gia lễ hội cho người lớn là 120.000 đồng vào ngày thường và 150.000 đồng ngày chủ nhật và khai mạc. Đối với trẻ em 1-1,3 m giá vé tương ứng là 80.000-100.000 đồng (miễn phí cho trẻ dưới 1 m).
Toàn bộ đảo công viên Thống nhất sẽ trở thành Đảo hoa hồng. Khu vực diện tích 6.000 m2 sẽ được trang hoàng lộng lẫy sắc màu của hoa hồng với hơn 300 loài hoa hồng từ khắp thế giới.
Hình ảnh được cung cấp từ Ban tổ chức.
Theo thông tin từ BTC, ghé thăm "đảo hoa hồng" các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bụi hoa hồng cổ đẹp nhất, kiến tạo kiểu mái vòm châu Âu cổ kính, chiêm ngưỡng những lâu đài hoa hồng tình yêu bên thung lũng hoa hồng Kazanluk... Các bạn còn có cơ hội trao gửi ước mơ bên giếng Nguyện ước hoa hồng theo truyền thuyết của Nhà tiên tri Vanga (người Bulgaria)...
9h sáng nay, 3/3, lễ khai mạc đã diễn ra tại công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi toàn bộ khu vực cổng chào của lễ hội được kết bằng hoa giả. Bên cạnh đó, vì lý do an ninh người dân dù cầm trên tay tấm vé mở của lúc 9 giờ nhưng không thể vào sâu nơi trưng bày hoa.
Cổng chào được dựng từ hoa hổng giả được kết theo hình mái vòm.
Cầm trên tay tấm vé đúng giờ vào cửa, nhưng có lẽ vị khách này phải chờ đợi tới buổi chiều.
Chị Nguyễn Thị Lệ Tâm phàn nàn trước tình trạng này: "Mình thực sự hơi bức xúc vì nhà mình tận Sơn Tây (Ba Vì, Hà Nội) đã phải dậy từ sớm để đến đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa và trên vé cũng ghi rõ là được vào từ 9 giờ tới 22 giờ ngày hôm nay. Nhưng tới đây thì Ban tổ chức nói phải chờ tới sau 11 giờ hoặc là sang đầu giờ chiều mới được vào. Cả khoảng thời gian dài như vậy mình biết đi đâu?"
Không chỉ có người dân Thủ đô mà cũng có rất nhiều du khách ở các tỉnh lân cận đã tới công viên Thống Nhất để đón đợi sự kiện này. Chị Nguyễn Hằng (Hòa Bình) chia sẻ: "Mình đưa con gái xuống đây từ sớm để mong những ngày đầu hoa sẽ tươi nhất mà đẹp nhất. Nhưng chờ đợi từ sáng sớm tới giờ mà không được vào, cũng rất lo lắng cho sức khỏe của bé và có chút hụt hẫng ngay từ cổng chào. Chiều qua mình cũng đã đi thử thì thấy hoa không thực sự đẹp như mình tưởng tượng".
Nhiều du khách tranh thủ chụp chung với hoa hồng từ xa.
Không ít du khách đã chán nản ra về.
Nhưng cũng còn khá đông người kiên nhẫn đợi giờ mở cửa.
Một số hình ảnh được PV ghi nhận trong "đảo hoa hồng":
Hàng trăm bụi hoa hồng cổ châu Âu quý hiếm được vận chuyển đến đảo Thống Nhất từ nhiều ngày trước.
Đa số cây đều đã trổ hoa. Tuy nhiên một số hoa đã héo sau quá trình vận chuyển.
Bên cạnh các loài hoa hồng nước ngoài, nhiều loài hoa hồng cổ của Việt Nam như hồng cổ Sa Pa, hồng bạch cổ... cũng góp mặt trong lễ hội lần này.
Ngọc Hà