Lớp học vùng sâu
Lục bình tím biếc
Theo dòng Xà No*
Em đi qua đò
Ngang dòng Xáng Cạp**
Sáng nay vào lớp
Nắng cũng ùa theo
Lớp học vùng sâu
Thơm mùi lúa mới
Con đò nằm đợi
Đôi bờ kinh sâu
Sóng vỗ lao xao
Sắc trời dệt gấm.

Theo ông ra thăm vườn
Sáng theo ông thăm vườn
Thấy nhiều trái bình bát
Thương ơi! Thiệt là thương
Ông bảo đây súng trắng
Ở bên kia súng hường
Em thì em cứ thích
Bông tràm mùa nhẹ hương
Có chú ong hút mật
Bay là là trong sương
Những bông nắng mới trổ
Vàng cả nước dưới mương?
Em thì em vẫn thích
Bông cỏ hôi ven đường
Mới ban mai ươn ướt
Đôi mắt tròn đẫm sương?
Ông mặt trời dưới nước
Ướt mặt mày sạch trơn
Con thòi lòi đớp gió
Nhôn nhao một góc vườn?

Bông dừa nước
Ôi! Cái bông dừa nước
Vàng xanh một góc trời
Mẹ em ra sàn nước
Múc mặt trời lên phơi
Ôi! Cái bông dừa nước
Bên bờ kinh gọi mời
Thơm lên con rạch nhỏ
Đựng xanh trong vòm trời?

Em vẽ mùa
Bé con cúm núm mỉm cười
Mẹ em chải tóc xuống phơi hàng rào
Cha khuya nay ra bờ ao
Bắt trăng xuống ruộng đổ trào miệng lu
Bao giờ cho tới mùa thu
Cây cơm nguội trút lá mù mịt bay
Em giờ đem nắng ra ray
Để mai ép mộng thành bầy nhớ thương?
(Chú thích: Xà No và Xáng Cạp là hai địa danh của huyện vùng sâu của tỉnh Sóc Trăng)