Trước thềm mùa giải năm nay, vị trí trấn giữ khung thành của Man Utd được dự báo sẽ có sự thay đổi với việc David de Gea phải nhường chỗ cho Dean Henderson. Thế nhưng sau tất cả, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn là nhân tố chủ chốt trong đội hình Quỷ Đỏ.
Mùa giải năm nay, David de Gea là công thần lớn nhất giúp đại diện vùng tây bắc nước Anh đang được góp mặt trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Anh có rất nhiều pha cứu thua xuất thần, nhưng theo huyền thoại Gary Neville thì điều này lại là minh chứng cho thấy hàng thủ Quỷ Đỏ đang có quá nhiều vấn đề:
"Không khó để thấy hàng phòng ngự của Man Utd đang tồn tại nhiều lỗ hổng. Chính vì thế David de Gea đã có tới 92 pha cứu thua. Và bạn biết không, người đứng thứ hai ở thống kê này là Illan Meslier của Leeds United.
De Gea dĩ nhiên là xuất chúng, nhưng đây không phải là một con số mà Man Utd nên cảm thấy tự hào. Nó chỉ cho thấy những điểm hạn chế trong lối đá của họ. Sắp tới, họ sẽ phải đụng độ hàng loạt đối thủ mạnh là Tottenham, Liverpool, Man City.
Và đừng quên rằng, sắp tới Quỷ Đỏ còn có cuộc so tài với Atletico Madrid tại vòng 16 đội Champions League. Đây sẽ là khoảng thời gian quan trọng nhất và nó sẽ xác định xem mùa giải 2021/22 là thành công hay đáng vứt đi với họ".
Rạng sáng ngày mai, Man Utd sẽ đối đầu với Atletico Madrid trên sân Wanda Metropolitano. Đây là cuộc đấu hứa hẹn sẽ không dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick. Mùa giải năm nay, nhà đương kim vô địch La Liga đã đánh mất đi sự ổn định của mình, nhưng trong tay huấn luyện viên Diego Simeone vẫn có những nhân tố có thể mang tới sự khác biệt như Luis Suarez, João Félix hay Ángel Correa. Về phần Quỷ Đỏ, niềm hy vọng lớn nhất của họ đương nhiên vẫn là cặp đôi Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes.