Cập nhật kết quả hiệp 1 trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam - Uzebekistan:
Theo kết quả thống kê, trong hiệp 1 trận chung kết U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam thực hiện 3 pha dứt điểm, trong đó 2 cú sút trúng đích, kiểm soát bóng 33,3% và có 76 đường chuyền thành công. Tiền vệ Quang Hải là cầu thủ lập công cho U23 Việt Nam bằng pha sút phạt cuối hiệp
Với pha sút phạt chân trái đẳng cấp ngoài vòng cấm địa, Tiền vệ Quang Hải đưa bóng vào góc cao ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam ở phút 41. Hiệp 2 vẫn chưa diễn ra vì chủ nhà dọn tuyết.
Bình luận viên kênh Fox cho biết: "Trong 25 năm bình luận, chưa bao giờ thấy trận nào có nhiều tuyết phủ trắng sân và rơi dày như thế này".
Cho đến thời điểm hiện tại, hiệp 2 của trận đấu vẫn chưa thể diễn ra vì ban tổ chức chưa thể khắc phục tình trạng tuyết phủ dày mặt sân.
Phút cuối cùng của hiệp phụ, Andrey Sidorov đánh đầu mang về chiến thắng 2-1 cùng chức vô địch giải U23 châu Á cho U23 Uzbekistan.
Hà Nội:
13h20p: Hà Nội tạnh mưa, các sân vận động đông nghịt người
Trời tạnh mưa, đường phố bắt đầu khô ráo. Trước cửa sân vận động Mỹ Đình đông nghẹt người, cờ đỏ sao vàng ngập tràn. Từng tốp cổ động viên xếp hàng hò reo và hô vang Việt Nam chiến thắng.
Còn gần hai tiếng nữa nữa trận đấu mới diễn ra song dòng người đã bắt đầu xếp hàng vào sân theo dõi trận đấu qua màn hình chiếu.
Tại Hồ Gươm, dòng người kéo đến ngày một đông, hầu hết đều mặc áo màu cờ, đeo băng rôn với lời nhắn nhủ "Việt Nam cố lên", "Việt Nam chiến thắng".
13h10p: Tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hơn trăm ôtô của các câu lạc bộ tập trung ở cổng sân, chuẩn bị diễu hành qua nhiều tuyến phố để cổ vũ cho đội U23 Việt Nam.
13h05: Người dân kéo về nhà tiền vệ Quang Hải ở Đông Anh (Hà Nội) xem bóng đá
Bất chấp trời mưa, người hâm mộ tập trung rất đông tại ngôi nhà ba tầng của tiền vệ Quang Hải ở xã Xuân Nộn (Đông Anh, Hà Nội). Từ sau trận bán kết U23 châu Á đến nay, ngôi nhà này luôn nhộn nhịp người ra vào chúc mừng Quang Hải và đồng đội. Đầu xóm, cuối làng, câu chuyện về chàng tiền vệ 21 tuổi được mọi người truyền tai với sự trầm trồ, thán phục.
Ông Nguyễn Quang Trường (ông nội cầu thủ Quang Hải) hồ hởi: “Tôi mừng lắm, tự hào lắm, sớm nay mọi người đã tập trung cổ vũ, hô hào tên cháu". Ông cũng gửi lời chúc đến toàn thể Ban huấn luyện và cầu thủ U23 Việt Nam tự tin giành chiến thắng, đem vinh quang về cho Tổ quốc.
Khác với ngày thường, sáng nay trường THCS xã Xuân Nộn đã thay chương trình giữa giờ bằng buổi biểu diễn, cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hiệu trưởng Đào Xuân Sinh cho biết, nhân sự kiện này, nhà trường muốn truyền thông điệp về tình yêu thể thao đến học sinh bên cạnh việc tích lũy văn hóa.
Khác với ngày thường, sáng nay trường THCS xã Xuân Nộn đã thay chương trình giữa giờ bằng buổi biểu diễn, cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hiệu trưởng Đào Xuân Sinh cho biết, nhân sự kiện này, nhà trường muốn truyền thông điệp về tình yêu thể thao đến học sinh bên cạnh việc tích lũy văn hóa.
Hai mẹ con đi cổ vũ đội tuyển U23.
12h40: Trời mưa phùn Hà Nội không ngăn được dòng người đổ về những điểm có màn hình lớn, xem bóng đá tập trung. Tại sân vận động Hàng Đẫy, người hâm mộ đứng chờ từ giữa trưa.
Ông Ngô Hồng Quảng (cựu chiến binh 86 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) đội mưa đợi vào sân vận động Hàng Đẫy từ 12h.
Nghệ An:
Học sinh xứ Nghệ “tiếp lửa” cho U23 Việt Nam
Sáng nay (27.1), hàng trăm học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh) tập trung, mặc áo in hình cờ Tổ quốc để “tiếp lửa” cho đội tuyển U23 quốc gia trước trận chung kết lịch sử.
Cô Thúy Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, cho biết: “Sáng nay, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức sinh hoạt tập thể “Tự hào sáng mãi Việt Nam ơi” để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận tranh chức vô địch chiều nay. Tất cả giáo viên và học sinh đều hưởng ứng nhiệt liệt”.
Hải Phòng:
Không khí rạo rực tại đất Cảng trước trận chung kết
Ngay từ buổi sáng 27.1, hàng nghìn người dân đất Cảng đã chuẩn bị sẵn sàng đón chờ trận thi đấu bóng đá lịch sử giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan.
Ghi nhận của PV Lao Động tại thành phố Hải Phòng từ buổi sáng sớm trong ngày diễn ra trận thi đấu chung kết giải vô địch bóng đá U23 Châu Á. Đây là lần đầu tiên tuyển U23 Việt Nam có mặt trong trận chung kết. Hàng triệu người hâm mộ nước nhà đang chờ đón từng đường bóng và cùng hi vọng một chiến thắng lịch sử, bước lên đỉnh vinh quang tại giải đấu tầm châu lục này.
Ngay từ đầu giờ buổi sáng 27.1, tại khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng, nhiều đội CĐV đã bắt đầu các bài tập cổ vũ cho trận thi đấu chiều nay.
Minh Phương (tổng hợp)