Nhận định bóng đá Zenit vs Chelsea
Xét về mặt phong độ, Zenit đang có phong độ không tốt ở sân chơi châu lục. 5 lượt trận trước, họ thua 3 trận, hòa 1 trận chỉ có 1 chiến thắng. Ở chiều ngược lại, Chelsea có 4 chiến thắng và chỉ thua đúng 1 trận.
Có thể thấy, phong độ của The Blues tại Champions League là rất ổn. Thế nhưng tại đấu trường quốc nội, mọi thứ lại không quá suôn sẻ với họ. Đoàn quân do huấn luyện viên Thomas Tuchel đã phải rất nhọc nhằn mới có chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Watford tại vòng 14. Và rồi sang vòng 15, họ đã để cho West Ham đả bại với tỷ số 3-2.

Rõ ràng, Chelsea rất muốn tìm lại nhịp điệu chiến thắng của mình, và cuộc đụng độ với một đối thủ yếu hơn nhiều như Zenit là cơ hội tốt để họ làm được điều đó, đặc biệt là khi đại diện nước Nga cũng có bước chạy đà không tốt cho trận đấu này khi mới bị FC Rostov cầm hòa trên sân nhà Saint Petersburg.
Thông tin xung quanh
Trong năm 2021, Zenit và Chelsea đụng độ nhau đúng 1 lần, đó là trận lượt đi vòng bảng Champions League mùa giải năm nay. Trong màn so tài này, đại diện nước Anh là người đã giành được 3 điểm nhờ pha lập công của Hakim Ziyech.
Lúc này, Chelsea đang có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Họ có 33 điểm sau 15 vòng đấu, ghi được 35 bàn thắng và chỉ thủng lưới 9 lần, tương đương hiệu số +26.
Ở chiều ngược lại, Zenit đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Nga. Họ có 37 điểm sau 17 vòng đấu, ghi được 43 bàn thắng và chỉ thủng lưới 19 lần, tương đương hiệu số +24.
Tình hình lực lượng
Zenit sẽ không có sự phục vụ của Stanislav Kritsyuk và Dmitriy Chistyakov. Trong khi đó, Chelsea sẽ thiếu vắng Mateo Kovacic, N'Golo Kanté, Kai Havertz, Ben Chilwell cùng với Trevoh Chalobah.
Đội hình dự kiến

Zenit (3-4-2-1): Mikhail Kerzhakov, Yaroslav Rakitskiy, Wilmar Barrios, Dejan Lovren, Douglas Santos, Wendel, Daler Kuzyaev, Aleksey Sutormin, Malcom, Claudinho, Artem Dzyuba
Chelsea (3-4-2-1): Kepa Arrizabalaga, César Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Reece James, Saúl Ñíguez, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech, Mason Mount, Romelu Lukaku