Những mẩu giấy nhắn dễ thương của sinh viên dành cho người sắp chuyển đến KTX cách ly tập trung

Hồng Ngọc
Trước khi rời đi, nhiều bạn sinh viên đã để lại những lời nhắn dễ thương kèm theo đồ ăn, vật dụng thiết yếu gửi tặng cho người sắp chuyển đến ký túc xá cách ly.

Thời gian qua, ký túc xá của trường Đại học Quốc gia TP.HCM đã được trưng dụng để trở thành khu cách ly tập trung cho những người đến cách ly. Sinh viên được yêu cầu rời khỏi ký túc xá nhanh chóng để sớm có chỗ dọn dẹp.

Những mẩu giấy nhắn dễ thương của sinh viên dành cho người sắp chuyển đến KTX cách ly tập trung - Ảnh 5
Đội dân quân tự vệ giúp sinh viên dọn dẹp phòng để làm khu cách ly.

Khi rời khỏi, sinh viên chỉ mang những dụng cụ cá nhân, đồ đạc đắt tiền. Những đồ đạc còn lại sẽ được ban quản lý ký túc xá của trường dọn dẹp, niêm phong cẩn thận cho từng phòng. Kết thúc đợt cách ly, đồ dùng được trả lại nguyên vẹn cho từng phòng.

Những mẩu giấy nhắn dễ thương của sinh viên dành cho người sắp chuyển đến KTX cách ly tập trung - Ảnh 4
Mọi đồ đạc của sinh viên đều được đóng gói, niêm phong cẩn thận.

Tình nguyện viên cũng như dân quân địa phương đã nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc. Dưới cái nắng oi bức của TP.HCM, nhiều bạn sinh viên cũng sẵn sàng ở lại phụ giúp. Cũng có bạn chọn cách để lại những mẩu giấy nhắn dễ thương dành cho người sắp chuyển đến ký túc xá cách ly.

Những mẩu giấy nhắn dễ thương của sinh viên dành cho người sắp chuyển đến KTX cách ly tập trung - Ảnh 1
Những lời nhắn dễ thương của các bạn sinh viên gửi đến người cách ly tập trung tại KTX.
Những mẩu giấy nhắn dễ thương của sinh viên dành cho người sắp chuyển đến KTX cách ly tập trung - Ảnh 3
Dù chỉ là mì tôm, cháo gói cũng cảm thấy thật ấm lòng.
Những mẩu giấy nhắn dễ thương của sinh viên dành cho người sắp chuyển đến KTX cách ly tập trung - Ảnh 2
Món quà vô cùng thiết thực trong thời điểm như này.

Quả thực, trong giai đoạn tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, mỗi một hành động dù nhỏ của "hậu phương" sẽ trở nên thật ý nghĩa biết bao. 

Mỗi chúng ta sẽ có cách đóng góp, ủng hộ đến công cuộc "diệt giặc" COVID-19 theo nhiều cách khác nhau, nhưng chung quy lại đều cho thấy tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam mạnh mẽ đến nhường nào!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Mái trường chăm chút những mầm non

Không chỉ chăm lo cho từng bài giảng, từng trang giáo án, đội ngũ giáo viên trường Tiểu học An Hạ (xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh), đặc biệt là thầy cô ở Chi đoàn giáo viên luôn chú tâm xây dựng những hoạt động thật sự ý nghĩa, để mỗi ngày đến trường của các bạn học sinh là một ngày vui, một ngày thêm trưởng thành.

UPU và thời đại bùng nổ công nghệ thông tin

Với chủ đề: "Tưởng tượng bạn là Đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt", bạn Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10 C2 (nay là 11 C2) THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng đoạt giải Nhất quốc gia và Nhì quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thư 54.

Nhảy dân vũ chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Hòa chung không khí hân hoan hướng về kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), cô, trò trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Nổi bật trong đó là tiết mục dân vũ “Việt Nam ơi” do hơn 150 học sinh khối 3 thể hiện, mang đến một bầu không khí vui tươi, rộn ràng và đầy tự hào.

Học để làm chủ tri thức và công nghệ

Sáng 6/10, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 (phường Trường Vinh, Nghệ An) đã tổ chức phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”.