Chúng mình đang sống trong những ngày tháng thật đặc biệt – ngày Cô Vy tới. Những thói quen thường nhật, những buổi ngủ quên chạy thục mạng tới trường, hay những buổi tụ tập, hẹn hò bạn bè tạm gác lại. Thậm chí cả việc đi chợ thôi cũng phải giới hạn.
Có lẽ “sống trong cái khổ”, người ta chẳng còn sức để than vãn nữa, mà tập làm quen với “cuộc sống bình thường” trong những ngày giãn cách. Thay vì những lần trang điểm lồng lộn chuẩn bị đi chơi, chúng mình mải miết mài mò lên mạng đi chợ online. Thành thạo công nghệ nhất nhà nên được bố mẹ giao cho trọng trách cao cả “đi chợ online, sắm đồ cho cả nhà”.
Vậy là từ một đứa chẳng biết rau cải bắp hay cải ngồng, chẳng phân biệt nổi củ khoai lang, khoai tây, nhiều bạn giờ có thể đọc vanh vách các loại rau củ, thạo giá thịt cá hơn cả mẹ!
Cùng xem CDM nói gì về sự thay đổi của họ sau những ngày giãn cách nhé!
- Sau gần 1 tháng thực hiện chỉ thị 16, tôi bây giờ có thể tự tin là tôi rành giá rau củ quả, thịt cá hơn cả mẹ mình.
- Năm 2021 tự hứa với lòng sẽ làm điều gì đó mà 2020 chưa làm: Đi chợ bằng phiếu nè.
- Dịch dã đã biến tôi từ một người đâu là khoai tây đâu là khoai lang thành một người phân biệt được tất cả các loại xà lách.
- Mấy tháng ở nhà, tôi sắp quên luôn cảm giác đánh son, mặc quần áo đẹp.
- Có mấy bộ đồ mặc đi mặc lại, không thèm thay đổi vì chẳng có ai nhìn.
- Đã từ lâu rồi gương mặt này trở nên xấu tự nhiên vì lười skincare.
- Hy vọng mốt đi học kịp nhớ ra mình học ngành nào.
- Tóc dài ngang lưng rồi mà mình con trai nha cũng không biết cắt càng không dám tự cắt.
- Hồi đó đi đâu là phải xịt nước hoa, giờ ra đường là xịt cồn 70 độ nha.
- Dzậy còn đỡ, tui quên cách đề xe rồi đây nà.
- Xe tui để lâu hư luôn rồi.