Những tấm lòng từ… sân cỏ đã đến miền Trung

Hằng Hằng
Những phần quà tuy nhỏ nhưng gói trọn nhiều yêu thương, sẻ chia khiến các bạn nhỏ, thầy cô, phụ huynh cảm động vô cùng.

Miền Trung những ngày cuối năm mưa lạnh cóng nhưng vẫn ấm áp vô cùng vì còn nhiều chuyến xe thiện nguyện đi về vùng bão lũ khủng khiếp vừa qua. Dù đã vơi những ám ảnh cơn đại hồng thủy ấy nhưng các bạn học sinh các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn còn lắm khó khăn, thiếu thốn.

Các trường ở Huyện Lệ Thủy mất thời gian dài mới hết bị ngập nước sâu và bùn dày đặc.

Hơn 500 phần quà gồm tập vở, bút viết (trị giá trên 70 triệu đồng) do bạn đọc thân thiết của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và người hâm mộ cả nước, các nhà hảo tâm, các cầu thủ, các huấn luyện viên đội bóng tham dự Giải tự nguyện ủng hộ Nhi đồng, Ban Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc 2020, đã vượt đường xa đến trao cho các bạn nhỏ nơi đây. 

Thầy Nguyễn Huy Phước Long (chuyên viên Phòng GD&ĐT Huyện Lệ Thủy) cùng Ban đại diện Báo TNTP và Nhi đồng tại Huế về trao quà tại trường THCS Mai Thủy.

VPĐD Báo TNTP&NĐ tại Huế đã theo suốt hành trình đến các trường: TH Hoa Thủy và THCS Mai Thủy (Huyện Lệ Thủy- Tỉnh Quảng Bình), TH- THCS Hải Tân (Huyện Hải Lăng- Tỉnh Quảng Trị), TH Đông Thanh (TP Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị), TH Dương Nổ (Huyện Phú Vang- Tỉnh Thừa Thiên Huế). Phóng viên báo Đội xin ghi lại vài khoảnh khắc yêu thương thay lời cảm ơn sâu sắc gửi đến những tấm lòng thơm thảo, đã tiếp thêm niềm vui, động lực cho các bạn miền Trung đi qua gian khó này!

Hãy cùng xem lại những hình ảnh trong chuyến hành trình đầy yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Trong thời gian vùng có nhiều nhà tự cách ly vì COVID-19 nhưng quà vẫn được gửi về kịp trao cho các bạn trường TH Hoa Thủy.

TH - THCS Hải Tân được các thầy cô nỗ lực khắc phục hậu quả sau nhiều ngày ngâm trong nước.

Chị Nguyễn Thị Phương Liễu - Phó Bí thư Huyện  đoàn Hải Lăng -“tháp tùng” quà về tận trường TH- THCS Hải Tân nè!

Chị Cao Thị Hải Vân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đông Hà, Quảng Trị - chia vui cùng trường TH Đông Thanh.

Thầy Nguyễn Hữu Hải - Chuyên viên Phòng GD&ĐT Huyện Phú Vang , Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng chương trình đến trao gần 150 phần quà cho trường TH Dương Nổ và chia vui với hơn 100 bạn nhỏ trường TH Phú Xuân 1 háo hức được nhận quà.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những tấm lòng từ… sân cỏ đã đến miền Trung tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những việc làm đẹp

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để chúng mình vui chơi, sum họp cùng gia đình mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để tìm hiểu lịch sử và làm thêm nhiều việc tốt, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Từ mùa Thu độc lập đến sứ mệnh Mặt trận hôm nay

81 năm sau ngày 2/9/1945, bài học về sức mạnh lòng dân vẫn còn nguyên giá trị. Hôm nay, bài học ấy tiếp tục gợi mở yêu cầu cốt lõi đối với MTTQ Việt Nam: quy tụ lòng dân, phát huy dân chủ và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tự hào tiến bước

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026) là dịp để mỗi thiếu nhi thêm hiểu, thêm tự hào về lịch sử dân tộc. Luôn ghi nhớ “5 điều Bác Hồ dạy”, các thế hệ đội viên hôm nay đang tiếp tục rèn luyện, sống đẹp, học tốt và góp sức xây dựng đất nước.