Nỗi thất vọng tột cùng mang tên Harry Maguire

Tiên Võ
Giống như thường lệ, đội trưởng của Man United tiếp tục có một trận đấu thất vọng. Lần này là trước một đội bóng đang "bận rộn" với cuộc đua trụ hạng - Watford.

Nếu chỉ ra đâu là cầu thủ tệ nhất trong thất bại tủi nhục 1-4 của Man United trước Watford, thì đó chắc chắn là cái tên Harry Maguire. Đội trưởng MU có một ngày thi đấu thảm họa khi rời sân với chiếc thẻ đỏ ở phút thứ 69.

Hồi đầu tuần, Roy Keane, một cựu đội trưởng của Quỷ đỏ phát biểu rằng Maguire là "nỗi ô nhục" của MU và những gì mà trung vệ 28 tuổi thể hiện trong trận đấu với Watford đã chứng minh nhận định đó là đúng. 

Màn trình diễn thảm họa trước Watford cũng nối dài chuỗi trận thi đấu tệ hại của Maguire trong màu áo của MU lên con số 7. Những sai lầm về chuyên môn của thủ quân người Anh dường như đã trở thành một thói quen và được lặp đi lặp lại với mức độ ngày một "cao cấp" hơn. Leicester là đội bóng đầu tiên đánh dấu chuỗi trận thảm họa của Maguire, sau đó lần lượt là Atalanta, Liverpool, Man City... và mới nhất là Watford.

Nỗi thất vọng tốt cùng mang tên Harry Maguire - Ảnh 1
Nỗi thất vọng tột cùng mang tên Harry Maguire. 

Từ đầu mùa giải đến giờ, Maguire có thể nói là mắt xích yếu nhất của hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Trung vệ sinh năm 1993 thường xuyên có những tình huống cầm bóng quá tự tin và thiếu quan sát để rồi đẩy đồng đội vào thế khó hoặc mất bóng nguy hiểm dẫn đến bàn thua. Không những thế, là cầu thủ chỉ huy hàng phòng ngự nhưng Maguire lại là người thường xuyên mắc lỗi vị trí nhất khi MU tổ chức bẫy việt vị. Đó là hai lỗi mà Maguire lặp lại nhiều nhất. 

Ngày hôm qua, trước Watford cả hai lỗi đó đều cùng xuất hiện. Ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2, Maguire không thể bọc lót cho Luke Shaw, tạo cơ hội cho cầu thủ đội bạn rảnh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Phút thứ 45, thủ quân của MU tiếp tục mắc lỗi vị trí khiến bẫy việt của đội nhà bị mất tác dụng, rất may tiền đạo đối phương không tận dụng tốt.

Đến phút 69, trong một tình huống không có gì nguy hiểm, Maguire xử lý bóng một cách vụng về, để mất bóng ngay trước khung thành sau đó buộc phải phạm lỗi Tom Cleverley. Maguire phải trả giá cho sai lầm ấy với tấm thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu khiến MU chỉ còn chơi với 10 người.

Không những thế khi bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân, điều đầu tiên mà hậu vệ người Anh làm đó là vứt tấm băng đội trưởng trên tay với khuôn mặt đầy tức giận. Một vật dụng biểu trưng cho người thủ lĩnh của một đội bóng được Maguire ném đi sau khi chính bản thân anh là người gây ra lỗi lầm, đây thực sự là hành động khiến một cổ động viên dù yêu mến Maguire đến mức nào cũng khó mà chấp nhận. 

Nỗi thất vọng tốt cùng mang tên Harry Maguire - Ảnh 2
Maguire lần đầu tiên nhận thẻ đỏ sau hơn 100 trận thi đấu cho Man United. 
Nỗi thất vọng tốt cùng mang tên Harry Maguire - Ảnh 3
Maguire chưa bao giờ xứng đáng với cái mắc "trung vệ đắt giá nhất thế giới". 

Tất nhiên, cũng có thể hiểu cho tâm lý của trung vệ 28 tuổi ở thời khắc mà sự vô vọng ngập tràn trong suy nghĩ, nhưng nhìn đi nhìn lại đó vẫn là hành động đáng trách. Một cổ động viên từng bình luận rằng nếu Maguire đá cho Liverpool hay Man City, vị trí của anh tại những đội bóng này chắc chắn là băng ghế dự bị. Nhưng ở Man United, Maguire lại trở thành đội trưởng. 

Có thể nói, trong bức tranh u ám bao trùm Old Trafford ở thời điểm này thì Maguire chính là gam màu xám xịt nhất. Hay nói cách khác nếu HLV Solskjaer bị quy vào 10 lỗi thì hết 5 lỗi là để Maguire thi đấu mỗi tuần với tấm băng đội trưởng trên tay.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nỗi thất vọng tột cùng mang tên Harry Maguire tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác